thơ 4 chữ ngắn

Thơ 4 Chữ Ngắn ❤️️ 45+ Bài Thơ Bốn Chữ Hay Nổi Tiếng Nhất ✅ Chia Sẻ Chùm Thơ Đặc Sắc Về Tình Yêu, Tình quý khách hàng, Hài Hước, Hay Nhất.

Bạn đang xem: thơ 4 chữ ngắn

Nếu độc giả đang được dò thám kiếm Những Bài Thơ 4 Chữ Hay Nhất thì nằm trong xem thêm những bài bác thơ sau nhé! 

Bài thơ mùa xuân
Tác giả: ko rõ

Hoa khơi trước ngõ
Cười sung sướng sáng sủa hồng
Hoa mai vô vườn
Rung rinh cánh trắng
Sân căn nhà giàn giụa nắng
Mẹ phơi bầy áo hoa
Em dán giành gà
Ông treo câu đố
Tết đang được vô nhà
Sắp thêm 1 tuổi
Đất trời nở hoa

Tiếng thở thời gian
Ngàn chim sung sướng hót
Thánh thót giờ đồng hồ đàn
Ngân vang vô gió
Cành lá xanh xao non
Như bàn tay nhỏ
Gọi bão táp xuân về
Nắng xuân tràn trề
Lòng người sảng khoái
Tinh thần thoải mái
Làm việc hăng say
Như ngày xuân này.

Thơ về trăng
Tác giả: ko rõ

Mồng một lưỡi trai.
Mồng nhì lá lúa.
Mồng tía móc câu.
Mồng tư lưỡi liềm.
Mồng năm liềm lúc lắc.
Mồng sáu thiệt trăng.
Mười chín đụn dịn
Hai mươi giấc tốt
Hăm kiểu mẫu nửa đêm
Hăm nhì hạ huyền
Hăm tía gà gáy
Hăm tư ở đâu
Hăm nhăm ở đấy
Hăm sáu vẫn vậy
Hăm bẩy thực hiện sao
Hăm tám thế nào
Hăm chín thế ấy
Ba mươi chẳng thấy
Mặt mày trăng đâu.

Bài thơ mùa hè
Tác giả: ko rõ

Hè về hè về
Phượng nở phượng nở
Ve kêu ve sầu ve
Hè cho tới hè về.
Sáng bừng ánh lửa
Sáng cháy color hoa
Màu hoa phượng đỏ
Báo hiệu hè về.
Tiếng ve sầu râm ran
Trong lòng sung sướng sướng
Đồng ca mùa hạ
Là ở trong phòng ve sầu.
Hè về hè đến
Tụi nhỏ vô cùng vui
Mặt Trời lan nắng
Cháy phỏng ngày hè.

Đi không còn mùa thu
Tác giả: ko rõ

Ta lên đường sao hết
Mùa thu của người
Ta thương sao hết
Màu vàng của cây?

Sao thế người ơi
Một thế kỷ rồi
Mùa thu ở lại
Lá vàng ko rơi?…

Đừng bỏ qua tuyển chọn luyện 🌻Thơ 4 Chữ Về Trăng 🌻 hoặc nhất

Thơ Chế 4 Chữ Vui Nhộn

Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt tuyển chọn tập Thơ Chế 4 Chữ Vui Nhộn hài hước:

Thơ: thuế tầm

Em là cơn gió
Anh sở hữu mến không
Bảy sắc cầu vồng
Làm ông xã em nhé.

Kính phu nhân đắc thọ
Sợ phu nhân sinh sống lâu
Nể phu nhân rời u sầu
Để phu nhân lên đầu
Là trường thọ bất tử

Tôi tiếp tục đứng đó…
Nhìn nó gặm xương
Sẽ coi vô gương…
Đo lường cuộc sống
Tại đời tôi khó…
Cờ hó e tôi.

Sáng ăn mì gói
Tối lại mì tôm
Cải bẹ rau củ xanh
Lại thêm thắt ớt đỏ au.

Ăn mì e nóng
Không ăn e đói
Ăn rồi lại ngán
Ngán rồi vẫn ăn.

Các Bài Thơ 4 Chữ Ngắn Hay

Xin tổ hợp cho mình xem thêm list Các Bài Thơ 4 Chữ Ngắn Hay:

Nguồn: thuế tầm

Thầm mến là gió
Thích là sóng thần
Yêu là biển khơi động
Lòng là hòn đảo hoang

Có một kí ức,
Nhớ mãi ko quên
Có một chiếc tên
Suốt đời tiếp tục nhớ…

Thiết tha bổng cho tới mấy
Cũng chỉ cho tới đây
Tình là lá cây
Hết xanh xao là rụng…

Cá tập bơi bên dưới nước
Người bước bên trên bờ
Em yêu thương anh trước
Nên đành chịu đựng đau

Cậu đưa theo rồi
Nắng hạ color vàng
Từ cơ niềm vui
Trôi vô dĩ vãng…

Chùm Thơ 4 Chữ Hài Hước

Nhất toan chớ bỏ dở hoàn toàn cỗ Chùm Thơ 4 Chữ Hài Hước:

Nguồn: thuế tầm

Nắng sở hữu tia UV
Cá thì sở hữu Urê
Em sở hữu tia Umê

Trời chợt hửng nắng
Mây white cất cánh đi
Em bé nhỏ tí ti
Ai che em với?

Hoàng thơm ko tắt
Mà trăng vẫn lên
Em ko sẵn sàng
Mà anh vẫn đến

Không sở hữu gì nhiều
Chỉ là mong muốn nói
Rằng em vô cùng đói
Và vô cùng ghi nhớ anh.

Trăng ni cao quá
Anh thơm vô má
Trăng ni cao tít
Anh thơm vô đít
Trăng ni mới nhất nhú
Anh thơm vô vú

Mời các bạn xem thêm thêm thắt bộ thu thập 💥 Thơ 4 Chữ, 7 Chữ Về Mưa 💥 cảm xúc

Các Bài Thơ 4 Chữ Nổi Tiếng

Ngay tại đây Thohay.vn van share cho tới các bạn đọc Các Bài Thơ 4 Chữ Nổi Tiếng:

Đón xuân
Tác giả: Hoàng Huy

Năm mới đón xuân
Đường muôn cây cảnh
Hoa lá bên trên cành
Đua nhau nở nụ

Đàn bướm phiêu du
Bay xung quanh hí hửng
Hút nhụy tưng bừng
Mong hoa kết trái

Mái tóc em cài
Hoa hồng màu tím
Đôi mắt lim dim
Em ngồi mơ mộng

Chiếc áo màu hồng
Phất phơ dưới nắng
Gần bụi tre măng
Có con cái gà mái

Bắt nhậu lai rai
Cho đầu năm mới
Để được sung sướng tươi
Bạn bè đùa giỡn

Mấy đứa mừng rơn
Tưởng như trúng mánh
Nhưng tội lanh chanh
Thế là húp cháo

Ngày Tết năm nao
Cố hương thơm quê cũ
Tiền lẻ vài xu
Chơi bầu cua cá

Xóc dĩa vừa la
Đến khan cổ họng
Kỷ niệm vô lòng
Kể sao cho tới hết……

Ông Tôi
Tác giả: Chưa Rõ

Ông tôi bị lẫn
Nói giờ đồng hồ chẳng nghe
Tiếng sau rè rè
Ông nhấp lên xuống đầu gật
Ông bị lú lẫn
Cũng bao nhiêu năm rồi
Vào hôm đèn bật
Ông thấy trống trải rỗng
Rồi căn nhà đứng gọi
Mà không phải gì
Ông hoảng e nói
“sao dắt tui đi?”
“tên tui là chi?
Anh làm những gì vậy?
Bắt tui ở đây
Muốn thực hiện chi đấy?”
Tôi cho tới lung lay
Vai còm thương mến
Ông lại chẳng hay
“cháu là ai vậy?”
Hồi ông chống gậy
Tôi dìu bước theo
Đến ngày xe cộ đẩy
Gắn bó năm ròng rã.
Ông thương thiệt lòng
Dẫu ko ghi nhớ nữa
“cháu biết cần không?”
Thương bao nhiêu cho tới vừa phải.

Thương ông
Tác giả: Tú Mỡ

Ông bị nhức chân
Nó sưng nó tấy
Đi cần chống gậy
Khập khiễng, khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân vượt lên khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt đùa ngoài sân
Lon ton lại sát,
Âu yếm, nhanh chóng nhảu:
“Ông vịn vai con cháu,
Cháu nâng ông lên.”

Ông bước lên thềm
Trong lòng sung sướng
Quẳng trượng, cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm con cháu xoa đầu:
“Hoan hô thằng bé!
Bé thế nhưng mà khoẻ
Vì nó thương ông.”

Đôi đôi mắt sáng sủa trong
Việt tao thủ thỉ:
“Ông nhức lắm nhỉ?
Khi này ông đau
Ông ghi nhớ lấy câu
Bố con cháu vẫn dạy
Nhắc lên đường nhắc lại:
– Không đau! Không đau!
Dù đau tới đâu,
Khỏi ngay lập tức tức tốc.”

Tuy chân đang được nhức,
Ông cần phì cười:
“Ừ, ông theo đòi lời
Thử coi sở hữu nghiệm”
Ông bèn thưa liền:
“Không đau! Không đau!”
Và ông gật đầu:
“Khỏi rồi! Tài nhỉ!”
Việt tao mến chí:
“Cháu vẫn bảo mà…!”
Và móc túi ra:
“Biếu ông khuôn mẫu kẹo!”

Thơ 4 Chữ 4 Câu Đặc Sắc

Tiếp tục nội dung bài viết là tuyển chọn tập Thơ 4 Chữ 4 Câu Đặc Sắc:

Nguồn: thuế tầm

Mưa rơi rả rích
Vùi lấp nắng nóng mai
Chàng trai tớ thích
Đã bị rung động ai…

Con lối lắm lối
Tám phía tư phương
Em vì thế chữ thương
Hướng về anh cơ.

Dòng năng lượng điện ở tường
Khiến tao ngây dại
Nhưng em thì lại
Phát lẩn thẩn vì thế anh.

Mắt em color xanh
Môi em color đỏ
Cho anh căn vặn nhỏ:
Em mến hình ảnh không?

Khổ Thơ 4 Chữ 5 Chữ Ý Nghĩa

Có thể những các bạn sẽ yêu thương mến những bài Khổ Thơ 4 Chữ 5 Chữ Ý Nghĩa sau đây:

Nguồn: thuế tầm

Trời giá buốt thế này
chỉ mong muốn bắt tay
và yêu thương ai đấy
bằng nhiều đắm say.

Đến giờ lên đường ngủ
Thì lên đường ngủ đi
Thức hoài thực hiện chi?
Suy suy nghĩ lại buồn.

Em chớ lặng lẽ
Mà hãy phân chia sẻ
Đừng sinh sống đơn lẻ
Anh tiếp tục ở mặt mũi.

Em lựa chọn hạnh phúc
Em lựa chọn bình yên
Em lựa chọn mặt mũi cạnh
Những điều an yên ổn.

Nếu anh mong muốn ném
Một cánh hoa hồng
Xin anh hãy lựa
Một làn nước vô.

Gợi ý thêm thắt cho tới các bạn chùm ✨ Thơ 4 Chữ Về Thầy Cô Ngắn ✨ hoặc nhất

Những Bài Thơ Bốn Chữ Sâu Sắc

Nhất toan chớ bỏ qua tuyển chọn tập Những Bài Thơ Bốn Chữ Sâu Sắc lúc lắc động lòng người:

Thu sang
Tác giả: ko rõ

Bài thơ nho nhỏ
Gói nỗi ghi nhớ đầy
Hoa cải mùa nầy
Về ko hỡi bạn?

Dòng Tương ko cạn
Người xưa điểm đâu?
Mênh đem lòng sầu
Gửi điểm cố xứ!

Tình xưa còn giữ
Ủ vô nắng nóng vàng
Đẹp mùa hoa cải
Chờ mùa thu sang!

Những ngày Đông
Tác giả: ko rõ

Những ngày cuối Đông
Mưa về phố nhỏ
Đợi áo ai hồng
Xuân này biết có
Những cánh mai gầy
Vội vàng chi mấy
Trời ko xanh xao mây
Rụng giàn giụa trước ngõ
Bờ vai em nhỏ
Gánh nẻo lối xa
Tội gót chân qua
Gập ghềnh đá sỏi
Tôi này dám hỏi
Sợ nỗi nhức thầm
Lời không được nói
Cứ hoài bâng khuâng
Những ngày cuối Đông
Dường như lừ đừ lại
Em còn xa xôi mãi
Ngóng nhiều năm ko thôi.

Sao Đành
Tác giả: ko rõ

Xuân ươm phân tử nắng
Thu ủ nằm mê mưa
Bốn mùa lẳng lặng
Treo nhịp đong đưa
Đơn sơ ánh mắt
Trĩu nặng trĩu vết hằn
Trò đời xua bắt
Lối cản lối ngăn
Tình chớ lơi nhịp
Nghĩa mãi tròn trĩnh đầy
Hạ nồng gởi kịp
Đông rét vòng tay
Tìm nhau bao nhiêu thuở
Sao nỡ… một ngày !

Bài thơ mùa xuân
Tác giả: ko rõ

Mùa xuân cỏ cây
Mưa phùn hương thơm lạ
Gió thưa gì đây
Em hồng song má

Anh lên đường siêng cây
Vườn em ngọt quá
Nấn ná điểm đây
Xin em dăm quả

Em gái ngọt ngào
Tiễn người lên đường xa
Vẫn hồng song má
Lòng em nở hoa

Mùa xuân cỏ cây
Mưa phùn hương thơm lạ
Gió thưa gì đây
Em hồng song má

Anh lên đường siêng cây
Vườn em ngọt quá
Nấn ná điểm đây
Xin em dăm quả

Em gái ngọt ngào
Tiễn người lên đường xa
Vẫn hồng song má
Lòng em nở hoa

Xuân ni lại đến
Mến chúc những ông
Không riêng biệt bao nhiêu bà
Cùng những cô cậu
Và với những anh
Lanh xung quanh những chị
Vui với những em
Mừng đón xuân này

Xuân lên đường nhanh chóng lắm
Nếu ko sung sướng hưởng
Lỡ thời xuân đi
Tìm đâu xuân hỡi
Hỡi xuân điểm này.

Những Câu Thơ 4 Chữ Hay Về Tình Yêu Lãng Mạn

Chần chừ gì nữa nhưng mà ko coi ngay lập tức tuyển chọn tập Những Câu Thơ 4 Chữ Hay Về Tình Yêu Lãng Mạn lắng đọng tuy nhiên ko tầm thường phần dễ dàng thương:

Dưới ánh trăng vàng
Tác giả: ko rõ

Dưới ánh trăng vàng
Tôi nường nghiền gẫu
Ngôi sao Bắc đẩu
Chớp đôi mắt yên ổn hơi
Mảnh thiên thạch rơi
Ma trơi lặp lòe
Đom đóm e dè
Tìm ai thắp đuốc
Đêm khuya giá bán buốt
Não nuột dế kêu
Định ngỏ tiếng yêu
Vì túng thiếu rốn lại
Lửa lòng bốc cháy
Tay lỡ va vấp tay
Thoang phảng phất đâu đây
Mùi hương thơm dạ lý.

Không đề
Tác giả: ko rõ

người theo đòi ngọn lá
màu xanh xao đang được ngần

kìa kho bãi cỏ non
cây đu vẫn dựng
kìa là xới vật
mở thân thuộc sảnh đình
kìa hồ nước phân phối nguyệt
thuyền thúng bập bềnh
câu ca quan lại họ
buộc thêm thắt duyên tình

cứ bắt tay anh
cho lòng anh hát
cho lòng anh ca
ta của đời đó
đời của song ta

em ơi ráng tay
để cho tới anh hát
rồi em đi ra hát
cho hội nằm trong nghe
để anh lên dốc
ngồi gốc cây đa
em về thưa mẹ
để anh thưa cha
để anh trở thành tre
để anh trở thành ngõ
để anh trở thành lửa
anh trở thành mùa lúa
em ơi, hát nữa
anh như con cái nghé
giữa đồng mênh mông.

Tiếng ve sầu sầu
Tác giả: ko rõ

Nhà anh đầu suối
Nhà em cuối dòng
Suối sở hữu một lòng
Sao tình song ngả
Kể kể từ ngày hè.
Tê tái mét ve sầu sầu
Đêm thắp đèn dầu
Chúng bản thân ngồi học
Giờ anh lên đường đâu
Chong đèn, em khóc.

Những Bài Thơ 4 Chữ Của Tố Hữu Bất Hủ

Dành tặng độc giả của Thohay.vn Những Bài Thơ 4 Chữ Của Tố Hữu Bất Hủ:

Voi
Tác giả: Tố Hữu

Voi là voi ơi
Voi yêu thương voi quý!
Voi ở voi nghỉ
Voi suy nghĩ voi đùa.

Voi là voi ơi
Voi tao đầu thép
Voi cong chân đẹp
Voi nghễnh vòi vĩnh cười!

Voi là voi ơi
Voi con cái voi mẹ
Voi nặng trĩu voi nhẹ
Nào lên đường. Trưa rồi!

Voi là voi ơi
Voi lên đường tiến công nhé
Voi gầm voi ré
Voi xé tơi bời!

Ta bế tao bồng
Voi lên tao vác
Vai tao vai sắt
Chân tao chân đồng!

Ta trải qua rừng
Lau tre san sát
Voi nghe tao hát
Núi dội vang lừng!

Ta tăng trưởng đèo
Ta trèo lên dốc
Voi ơi khó khăn nhọc
Khó nặng nhọc nằm trong trèo!

Con lối gieo neo
Là lối Vệ quốc.
Tha hồ nước đèo dốc
Ta hoà tao reo!

Voi là voi ơi
Đường lên đường dằng dặc
Chông sợi cũng mặc
Ta sung sướng tao cười!

Một tí nữa thôi
Đứng bên trên đầu địch
Nhanh lên đến mức đích
Tới rồi voi ơi!

Hoan hô voi ta
Hoan hô Vệ pháo
Yêu voi toá áo
Lau cho tới voi căn nhà.

Nào voi này Vệ
Ta quyết một lòng
Voi hăng voi nhé
Trận này lập công.

Gợi ý cơ hội 🍁 Làm Thơ 4 Chữ Về Gia Đình 🍁 hoặc và ý nghĩa

Những Bài Thơ 4 Chữ Về Mẹ Cảm Xúc

Bên bên dưới là Những Bài Thơ 4 Chữ Về Mẹ Cảm Xúc vô nằm trong rực rỡ nhưng mà độc giả tránh việc vứt lỡ! 

Mẹ yêu
Tác giả: Nguyễn Thị Oanh

Chín mon mươi ngày
Mẹ nâng niu con
Khi được vuông tròn
Mẹ siêng u bẵm

Tuổi xanh xao tươi tỉnh thắm
Đến khi bạc đầu
Mẹ vẫn thắc mắc âu
Con bản thân bé nhỏ bỏng

Từng tối coi ngóng
Con ngủ bình yên
Tiếng thưa vơi hiền
Mẹ khuyên răn con cái học

Nhận bao khó khăn nhọc
Mẹ phủ bọc con
Khôn rộng lớn vẫn còn
Cơm no, áo ấm

Mồ hôi u thấm
Bước lối con cái đi
Mẹ chẳng sở hữu gì
Ngoài con cái vớ cả

Trời cao tin vui xả
Xin nhận tiếng con
Để u mãi còn
Bên con cái mãi mãi!

Tình mẹ
Tác giả: ko rõ

Nước chảy bên trên sông
Như đong tình mẹ
Gió fake nhè nhẹ
Như kể công cha

Đứa con cái xa xôi nhà
Mắt tụt xuống giọt lệ
Thành đô hoa lệ
Lắm kẻ điêu ngoa

Nhớ u ghi nhớ cha
Nhớ căn nhà thuở nhỏ
Mái giành vàng võ
Ngắm tỏ sao trời

Tiếng u à ơi
Hiên đời xơ xác
Cơm độn khoai lát
Mẹ gạt phần cơm

“Ăn nữa lên đường con
Khoai ngon phần mẹ”
Vụng lẩn thẩn tấm bé
Mẹ bế u bồng

Chập chững chạy rông
Mẹ coi từng bước
Trọn đời u ước
Con được an bình

Thầm lặng hy sinh
Ôi, tình khuôn mẫu tử!
Giờ trên đây xa xôi xứ
Lòng cứ quặn đau

Nhớ u thực hiện sao
Tuôn trào cảm xúc
Tình theo đòi đường nét bút
Cạn trút bỏ bầu thơ

Bốn chữ lượn lờ
Như mơ về mẹ
Gửi chúng ta trẻ
Yêu u thương cha

Hiếu đạo gia hòa
Cả căn nhà hạnh phúc!

Có còn ko mẹ
Tác giả: ko rõ

Có còn ko mẹ
Những nắng nóng nằm trong mưa
Nhớ bao nhiêu cho tới vừa
Những ngày mặt mũi mẹ

Được nghe u kể
Chuyện ngày xa xôi xưa
Có còn ko mẹ
Nặng trĩu âu lo

Mắt u vẫn mờ
Theo ngày theo đòi tháng
Tóc u bạc trắng
Theo mon theo đòi năm

Những phiên về thăm
Rồi con cái lên đường lại
Để bản thân u mãi
Sâu đôi mắt đợi chờ

Trên tuyến đường đời
Con lên đường con cái ở
Nhưng con cái chỉ nhớ
Một bản thân u thôi

Nhưng con cái chỉ khóc
Mỗi phiên ghi nhớ mẹ
Mẹ sở hữu biết không?
Có còn ko mẹ

Một phút thảnh thơi
Gần khu đất xa xôi trời
Mẹ còn lam lũ
Chiều ni xa xôi xứ

Nhớ vượt lên lên đường thôi
Con kêu con cái gọi
Ơi mẹ… Mẹ ơi!
Có còn ko mẹ

Một sớm con cái về
Có còn u không?

Mẹ em
Tác giả: ko rõ

Mẹ em vô cùng hiền
Đẹp rộng lớn cô tiên
Mẹ chỉ thương em
Thương em nhất căn nhà.

Giữa giữa trưa hè
Trời thì rét gắt
Mẹ em thực hiện việc
Đổ không còn mồ hôi

Em thương u em
Em cần học tập hành
Cố sao cho tới giỏi
Để hỗ trợ cho mẹ

Em thương u em
Làm việc mệt mỏi nhọc
Mai sau em lớn
Giúp ích cho tới đời.

Mẹ ko cho tới em
Những gì em đòi
Mà lại cho tới em
Những điều chất lượng tốt.

Mẹ là duy nhất
Răn dạy dỗ được em
Khuyên em học tập hành
Sẽ chất lượng tốt cho tới mình

Khi u em ốm
Mẹ em ráng làm
Để cho tới em học
Mẹ đau đớn nặng trĩu hơn

Em thương em quý
Không ai sánh bằng
Mẹ như cô tiên
Ban từng luật lệ lành

Em quý u em
Là người hiền hậu đức
Chăm học tập siêng làm
Là một tấm gương.

Mẹ
Tác giả: ko rõ

Như một giấc mơ
Khi con cái sở hữu mẹ
Bàn tay vô cùng nhẹ
Mòn mỏi hao gầy

Vuốt bờ tóc mây
Tuổi con cái vừa phải lớn
Sông sâu sắc biển khơi lớn
Vời vợi Thái Sơn

Lời u khuyên răn lơn
Làm sao hiểu hết
Qua bao khuôn mẫu Tết
Tóc u thêm thắt màu

Con vẫn thêm thắt cao
Ngày thơ lên đường mất
Cảm tình chân thật
Không thưa trở thành lời

Mẹ vẫn đợi chờ
Từ Khi con cái bé
Để cho tới mặt mũi mẹ
Nói tiếng yêu thương thương

Vất vả nắng nóng sương
Mẹ đâu quản ngại ngại
Đàn con cái thơ dại
Khôn rộng lớn thêm thắt rồi

Xem thêm: ảnh avatar đẹp

Leo tận núi đồi
Vẫn ko thấy được
Tình u biển khơi nước
Dạt dào ru êm

Hạnh phúc mặt mũi thềm
Khi con cái sở hữu mẹ
Mẹ ơi đợi nhé
Lời thưa yêu thương thương

Con tiếp tục thốt lên
Mẹ con cái tuyệt nhất
Lòng u cao ngất
Con tiếp tục leo lên

Mãi mãi ko quên
Biển trời tình mẹ

Những Bài Thơ 4 Chữ Về Tình quý khách hàng Hay

Cùng hương thụ Những Bài Thơ 4 Chữ Về Tình quý khách hàng Hay chứa chấp chan cảm xúc:

Bạn bè là chi
Tác giả: ko rõ

Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm dìm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn luôn phân chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng

Bạn bè
Tác giả: ko rõ

Bạn bè thân thuộc thiết
Luôn ở mặt mũi ta
Chưa hề ghi nhớ
Chưa hề tự khắc ghi
Mà hình hình ảnh bạn
Tình các bạn bọn chúng ta
Như ngàn vì thế sao
Trên khung trời cao
Tinh tú sáng sủa ngời
Tình các bạn bọn chúng ta
Như vạn tiếng ca
Ca vang ca mãi
Trên khung trời xanh
Tình các bạn bọn chúng ta
Xiết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để nằm trong tiến bộ tới
Tình các bạn bọn chúng ta
Tinh tú sáng sủa ngời
Ôi thiệt tuyệt vời
Tình các bạn của tao.

Tình bạn
Tác giả: ko rõ

Tình các bạn bọn chúng ta
Như ngàn vị sao
Trên khung trời cao
Sáng mãi một màu
Tình các bạn bọn chúng ta
Như vạn tiếng ca
Ca vang ca mãi
Trên khung trời xanh
Tình các bạn bọn chúng ta
Siết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để nằm trong tiến bộ tới
Tình các bạn bọn chúng ta
Sẽ ko nhạt nhòa
Cho mặc dù năm tháng
Vẫn mãi trôi qua
Dù sẽ sở hữu được lúc
Bạn bè tách xa
Những kỉ niệm xưa
Chỉ là dĩ vãng
Từng giây từng phút
Sẽ trôi qua quýt nhanh
Tình các bạn còn đó
Làm sao xóa nhòa.

Các Bài Thơ 4 Chữ Của Trần Đăng Khoa đè Tượng

Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt tuyển chọn tập Các Bài Thơ 4 Chữ Của Trần Đăng Khoa đè Tượng:

Hạt gạo thôn ta
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Hạt gạo thôn ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương thơm sen thơm
Trong hồ nước nước đầy
Có tiếng u hát
Ngọt bùi đắng cay…

Hạt gạo thôn ta
Có bão mon bảy
Có mưa mon ba
Giọt các giọt mồ hôi sa
Những trưa mon sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…

Hạt gạo thôn ta
Những năm bom Mỹ
Trút bên trên cái nhà
Những năm cây súng
Theo người lên đường xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm trắng mùa gặt
Thơm hào phú thông…

Hạt gạo thôn ta
Có công những bạn
Sớm này chống hạn
Vục mẻ mồm gàu
Trưa này bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều này gánh phân
Quang trành quết đất

Hạt gạo thôn ta
Gửi đi ra chi phí tuyến
Gửi về phương xa
Em sung sướng em hát
Hạt vàng thôn ta…

Kể cho tới bé nhỏ nghe
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Hay thưa ầm ĩ
Là con cái vịt bầu
Hay căn vặn đâu đâu
Là con cái chó vện
Hay chăng thừng điện
Là con cái nhện con
Ăn no con quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở đi ra gió
Là khuôn mẫu quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con cái trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là cái máy bơm
Dùng mồm nấu nướng cơm
Là cua, là cáy
Chẳng sung sướng cũng nhảy
Là chú cào cào
Đêm ngồi điểm sao
Là ông cóc tía
Ríu ran cành khế
Là cậu chích choè
Hay múa xập xoè
Là cô chim trĩ…

Tặng các bạn list bài bác 🌟 Thơ 4 Chữ Về Mùa Xuân 🌟 hoặc nhất

Các Bài Thơ 4 Chữ Cho Bé Ngộ Nghĩnh

Nếu các bạn đang được dò thám kiếm Các Bài Thơ 4 Chữ Cho Bé Ngộ Nghĩnh thì nằm trong xem thêm những bài bác thơ sau nhé! 

Mùa xuân cho tới rồi
Tác giả: ko rõ

Mùa xuân cho tới rồi
Cây thay cho áo mới
Chồi xanh xao phơi bầy phới
Trăm hoa tụ hội

Mùa xuân của em
Là làn bão táp nhẹ
Mùa xuân của mẹ
Hơi rét tình cha

Xuân gieo giờ đồng hồ cười
Đến từng tất cả nơi
Mừng cho tới từng người
Thêm một tuổi hạc mới

Chỉ buồn một nỗi
Nội lại già nua thêm
Xuân thương nội em
Thì chớ về bộp chộp.

Cuối hè
Tác giả: ko rõ

Cuối hè mây trắng
Đi dò thám ca dao
Mưa giông mưa rào
Đi dò thám ruộng hạn
Trái bòng sạm nắng
Đi dò thám đôi mắt em
Cành phượng yên ổn lìm
Đi dò thám lá biếc
Dòng sông vô vắt
Tìm cánh buồm xa
Có chưng trâu già
Đi dò thám bóng mát
Gió buông câu hát
Đi dò thám bờ tre
Mùa cạn ngày hè
Em mơ tới trường.

Ông trăng tối rằm
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Ông Trăng tối rằm
Mặt tròn trĩnh lừng lựng
Từ điểm xa xôi xăm
Về trên đây ông đứng

Ông đứng thân thuộc trời
Lơ lửng lơ lửng
Dưới trăng em chơi
Ông càng toả sáng

Đường thôn giàn giụa trăng
Chân em rối rít
Góc sảnh giàn giụa trăng
Miệng em khúc khích

Em nằm trong Ông bước
Trên tuyến đường làng
Cho em mơ ước
Được lên cung Hằng.

Thơ 4 Chữ Lớp 4 Đáng Yêu

Xin tổ hợp cho mình xem thêm list những bài Thơ 4 Chữ Lớp 4 Đáng Yêu:

Hè về
Tác giả: ko rõ

Đàn chim se sẻ
Hót bên trên cánh đồng
Bạn ơi biết không
Hè về rồi đó
Chiều ni các bạn gió
Mang nồm về đây
Ôi mới nhất rất đẹp thay!
Phượng hồng hé mắt
Dòng sông vô vắt
Trườn lên kho bãi xa
Một chuyến đò qua
Mang theo đòi lũ bướm
Cánh diều cất cánh lượn
Thênh thang lúa đồng
Bạn ơi mến không?
Hè về rồi đó!

Bé Hỏi Cuội
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Đêm về thấy Cuội
Cùng trăng đùa vui
Khi trời lan nắng
Cuội đâu thất lạc rồi
Đi đâu thế cuội
Trốn ngủ rồi chăng
Hay Cuội cãi mẹ
Lại trở lại trần
Dưới trần nhiều ngã
Xe cộ tấp nập ghê
Lỡ cuội lên đường lạc
Biết đâu lối về
Bé chỉ mến Cuội
Ở mãi mặt mũi trăng
Ghé đôi mắt xuống trần
Mỗi tối coi bé nhỏ.

Bé và Trăng
Tác giả: ko rõ

Ai đem trăng sáng
Treo ở sườn lưng trời
Để bé nhỏ quên chơi
Ngắm coi ko chán

Trăng chẳng ai bán
Trăng chẳng ai mua
Có cả tư mùa
Dành cho tới bé nhỏ đó

Lúc lờ mờ khi tỏ
Lúc khuyết, khi tròn
Lúc gọi trăng non
Trăng già nua lại trẻ

Vâng tiếng phụ thân mẹ
Bé học tập siêng ngoan
Bạn bè kết đoàn
Dưới trăng sung sướng múa.

Những Bài Thơ 4 Chữ Lớp 5 Đầy Cảm Xúc

Có thể những các bạn sẽ yêu thương mến Những Bài Thơ 4 Chữ Lớp 5 Đầy Cảm Xúc mặt mũi dưới:

Trưa hè
Tác giả: ko rõ

Trưa hè bão táp thổi
Hoa phượng lung lay
Cánh hoa rụng bay
Như lũ bướm lượn
Tiếng ve sầu ca rộn
Nghe như giờ đồng hồ đàn
Trưa hè liên hoan
Hoa cất cánh ve sầu hát.

Đêm mưa rào
Tác giả: ko rõ

Đêm qua quýt mưa rào
Nước trút bỏ ào ào
Tan cả trăng sao
Mưa rộng lớn biết bao!
Sáng ni mưa rào
Tạnh kể từ khi nào
Mặt trời lên cao
Vạn vật thô ráo
Cây cỏ tỉnh táo
Tươi chất lượng tốt cây đào
Trên cành, chim sáo
Nhấm nháp trái ngược táo
Anh chị xin chào mào
Bắt sâu sắc lao xao
Gió khẽ rì rào
Đẹp, tưởng chiêm bao
Anh chị cào cào
Bay, đậu bờ rào
Nhảy vút lên cao
Vật rất đẹp biết bao!
Chú chim “quảng cáo”
Khu vườn thay cho áo
Trong lành lặn biết bao!

Gia Đình Nhỏ
Tác giả: ko rõ

Đã sở hữu một ngày
Níu tay phụ thân mẹ
Tôi lao vào đời
Buồn sung sướng san sẻ
Cuối con cái ngõ bé
Một nếp căn nhà tranh
Ba trái ngược tim đỏ
Chia đều cơm trắng canh
Đã sở hữu một ngày
Mẹ cho tới cây viết sách
Mở cửa nhà đời
Tôi ngu ngơ bước
Anh phi thuyền ước
Ghé lại bến tôi
Ngọt, đắng phân chia cả
Níu xa gần xôi
Đã sở hữu những ngày
Chữ tâm, chữ nhẫn
Nép bóng vai gầy
Lấp giàn giụa loại trôi

Gửi cho tới các bạn chùm 🌾  Thơ 4 Chữ Về Mùa Thu🌾 lãng mạn

Các Bài Thơ 4 Chữ Lớp 6 Hay

Nhất toan chớ bỏ dở hoàn toàn cỗ Các Bài Thơ 4 Chữ Lớp 6 Hay nhất:

Thu của em
Tác giả: ko rõ

Mùa thu của em
Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như ngàn con cái mắt
Mở coi trời êm êm.

Mùa thu của em
Là xanh xao cốm mới
Mùi hương thơm như gợi
Từ color lá sen

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm mon tám
Chị Hằng xuống coi.

Ngôi ngôi trường thân thuộc quen
Bạn thầy khao khát đợi
Lật trang vở mới
Em vô ngày thu.

Ngày hạ ko nắng
Tác giả: ko rõ

Hôm ni ngày hạ
Trời ko nắng nóng buông
Gió vờn cuối ngõ
Lùa tím hoàng hôn
Hoa về theo đòi gió
Đã tàn sắc hương
Bao nhành phượng đỏ
Thì vừa phải tiếc thương?
Em ngồi bó gối
Nước loang bóng cây
Chút tình ứ lại
Hững hờ như mây
Ve kêu ngập lối
Bằng lăng đẫm buồn
Bước qua quýt phố cũ
Thấy bản thân cô đơn
Ngày hạ ko nắng
Lòng hóa cũ mòn
Một bản thân nhắm mắt
Đem mùa cất giấu chôn.

Lòng mẹ
Tác giả: ko rõ

Lòng u bao la
Biển cả một tình
Tình thương con cái cần
Chỉ sở hữu u thôi

Sóng biển khơi dập dờn
Không bờ ko bến
Biển tấp vô đâu
Có ai cứu vãn giúp

Nơi này còn mẹ
Bơi đi ra cho tới biển
Tay ôm tay nắm
Bất chấp sinh mạng

Mong con cái bình an
Mẹ sung sướng tôi khóc
Đời này còn có ai
Như u bọn chúng ta

Hãy cố lưu giữ gìn
Người u của ta!

Thơ 4 Chữ Lớp 7 Ngắn Hay

Tiếp tục nội dung bài viết là tuyển chọn tập Thơ 4 Chữ Lớp 7 Ngắn Hay vô nằm trong ấn tượng:

Món Quà Vô Giá
Tác giả: ko rõ

Trên đời quý nhất
Là tía, là mẹ
Chăm sóc nâng niu
Và cho tới con cái học
Đến điểm cho tới chốn
Mai này trở thành tài
Con ko bao giờ
Quên ơn tía u.

Mưa
Tác giả: ko rõ

Giời nắng nóng chang chang
Khô khan hạn hán
Cây cối thô khát
Muôn vật cần thiết mưa
Sao trời linh thế!
Vừa cầu vẫn mưa!
Mưa rơi lộp bộp
Gió thổi rì rào
Mưa rơi white xóa
Sấm chớp rì rầm
Chú gà xinh xắn
Chú chạy lăn lộn tăn
Như chú vô cùng thích
Một ngày mưa to
Mưa rồi cũng tạnh
Cây cối xanh xao tươi
Đất đai color mỡ
Muôn vật thêm thắt xanh xao.

Cha Và Con
Tác giả: ko rõ

Con ko là hoa
Mà con cái thơm sực ngát
Con ko là ngọc
Mà con cái white trong
Con ko là sông
Mà con cái dào dạt
Con ko là nắng
Mà con cái rét áp
Con ko là trời
Mà con cái xanh xao ngát
Con ko là thơ
Mà phụ thân mong muốn hát
Nghìn bài bác về con

Chùm Thơ 4 Chữ Lớp 8 Đặc Sắc

Ngay tại đây Thohay.vn van share cho tới các bạn đọc Chùm Thơ 4 Chữ Lớp 8 Đặc Sắc nhất:

Đồng dao mùa xuân
Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Có một người lính
Đi vô núi xanh
Những năm huyết lửa.

Một ngày hoà bình
Anh ko về nữa.

Có một người lính
Chưa một phiên yêu
Cà phê ko uống
Còn máu mê thả diều

Một phiên bom nổ
Khói đen sì rừng chiều
Anh trở thành ngọn lửa
Bạn bè đem theo

Mười, nhì mươi năm
Anh ko về nữa
Anh vẫn một mình
Trường Sơn núi cũ

Ba lô con cái cóc
Tấm áo color xanh
Làn domain authority bức rét
Cái cười cợt hiền hậu lành

Anh ngồi lặng lẽ
Dưới nơi bắt đầu mai vàng
Dài bao thương nhớ
Mùa xuân nhân gian

Anh ngồi rực rỡ
Màu hoa đại ngàn
Mắt như suối biếc
Vai giàn giụa núi non…

Tuổi xuân đang được độ
Ngày xuân ngọt lành
Theo chân người lính
Về kể từ núi xanh…

Mẹ
Tác giả: Đỗ Trung Lai

Lưng u còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau – ngọn xanh xao rờn
Mẹ – đầu bạc trắng

Cau càng ngày càng cao
Mẹ ngày 1 thấp
Cau sát với giời
Mẹ thì sát đất!

Ngày con cái còn bé
Cau u té tư
Giờ cau té tám
Mẹ còn lo ngại to!

Một miếng cau khô
Khô còm như mẹ
Con nâng bên trên tay
Không ráng được lệ

Ngẩng căn vặn giời vậy

Sao u tao già?
Không một tiếng đáp
Mây cất cánh về xa xôi.

Bật mí cho tới độc giả những 💫 Bài Thơ 4 Chữ Về Mùa Hè  💫 hoặc nhất

Thơ 4 Chữ Có Tác Giả Bất Hủ

Nhất toan chớ bỏ qua tuyển chọn tập Thơ 4 Chữ Có Tác Giả Bất Hủ:

Mẹ
Tác giả: Trần Thị Hồng Quyên

Hi sinh tuổi hạc xuân
Mẹ vẫn lưu giữ gìn
Cho em tinh lớn
Ốm nhức, bệnh dịch tật

Mẹ vẫn kề bên
Ngày tương đương đêm
n cần thiết siêng sóc
Đến Khi lên đường học

Mẹ vẫn mặt mũi mình
Từ khi bình minh
Mẹ thắc mắc cơm trắng nước
Đến Khi về rước

Cơn vẫn sẵn sàng
Chỉ việc vô bàn
Ăn no, xong xuôi nghĩ
Đến Khi lên đường thi

Mẹ ko ngủ được
Váy trời ban phước
Cho thằng con cái thi
Bất cứ câu gì

Cũng đều thực hiện đúng
Mẹ mừng con cái trúng
Đậu vô ngôi trường cao
Mẹ vô cùng cỡ nào

Cũng sung sướng hớn hở
Không khao khát chung đỡ
Hay tính công lao
Mẹ chỉ muốn sao

Mai trên đây con cái lớn
Thành Nhân sở hữu ích
Cho bạn dạng thân thuộc con
Giúp ích nước non

Trau dồi đạo đức
Mẹ mặc dù kiệt sức
Vẫn thấy thiệt vui
Con hởi con cái ơi!

Chớ quên tiếng mẹ
Không nên coi nhẹ
Chữ Đức chữ Tâm
Dù sở hữu xăm xa

Muôn vàng tấc đất
Mẹ trên đây tâm đắc
Con mẹ…thành Nhân

Chị Em
Tác giả: Lưu Trọng Lư

Em lao vào đây
Gió thời điểm hôm nay giá buốt,
Chị nhen phàn nàn lên,
Để em ngồi cạnh.

Nay chị lấy chồng
ở mãi Giang Đông
Dưới làn mây trắng
Cách bao nhiêu dòng sông.

Chăn lụa, gối bông
Chị đem theo đòi ông xã,
Mai chống chị lạnh
Đốt giùm nén hương thơm.

Chồng chị là ai
Chị này sở hữu biết!
Đợi cho tới ngày mai
Nhìn qua quýt kẽ liếp.

Sao em thổn thức
Buồn nỗi gì em?
Nay em khóc chị
Mai ai khóc em?

Em fake củi vào
Lửa hồng thêm thắt đượm,
Rót chén rượu đào
Cho lòng thêm thắt thắm.

Uống thêm thắt chén nữa
Mừng buổi phân chia li
Tiễn ngày sung sướng hết
Tiễn thời xuân lên đường.

Lời Con
Tác giả: Thắng Dê

Con khẩn khoản u đấy
Bớt giờ đồng hồ rầy la
Con cầu van cha
Vung tay thiệt nhẹ

Con không thích mẹ
Bê trễ việc nhà
Con chẳng mong muốn cha
Hẹn hò người thương bịch

Thà cứ đóng góp kịch
Mẫu mực thương yêu
Để từng buổi chiều
Gia đình hội tụ

Cuộc sinh sống no đủ
Mà chẳng đoàn viên?
Kiếm được không ít tiền
Sao hoặc cãi vã?

Vượt qua quýt tụt xuống ngã
Trở lại chủ yếu mình
Đức tính hy sinh
Vì con cái vì thế cái

Những loại sót lại
Sau trận chiến tranh
Đổ nhừ tan tành
Dễ gì hàn gắn?

Con cần thiết tía lắm
Con mong muốn u nhiều
Mãi là tình yêu
Gia đình Pum thối

Thơ 4 Chữ Ảm Đạm Man Mác

Chần chừ gì nữa nhưng mà ko coi ngay lập tức tuyển chọn tập Thơ 4 Chữ Ảm Đạm Man Mác:

Mùa tấp nập qua quýt phố
Tác giả: ko rõ

Mùa tấp nập qua quýt phố
Heo may xôn xao
Tán bàng trước cửa
Lá đỏ au chênh chao…

Mùa tấp nập qua quýt phố
Luống cuống vòng xe
Chùm hoa tim tím
Hương hạ cánh hè…

Mùa tấp nập qua quýt phố
Mưa giăng tơ trời
Rét luồn vô gió
Chảy tràn muôn nơi…

Mùa tấp nập qua quýt phố
Rải làn sương đêm
Mảnh trăng lờ mờ ảo
Chiếu qua quýt êm êm đềm…

Mùa tấp nập qua quýt phố
Êm giờ đồng hồ dương cầm
Âm thanh lặng lẽ
Nỗi buồn trầm ngâm…

Mùa tấp nập qua quýt phố
Sẻ trú vùng nào?
Tiếng rao tự khắc khoải
Đi về điểm nao?

Vì Đâu Nên Nỗi
Tác giả: ko rõ

“Con ghét bỏ căn nhà mình
Chẳng sở hữu tình thương
Trong những tối lạnh
Chẳng ai dẫn lối.
Ba la, u khóc
Nước đôi mắt tràn li
Em tự động rời tóc
Chẳng biết làm những gì.
Nhà bản thân như ngục
Tù túng, tối tăm
Vòi nước rỉ nhỏ
Như giờ đồng hồ thì âm thầm.
Con ước đời khác
Mình không còn đây
Sinh căn nhà túng thiếu khó
Hạnh phúc tràn trề.
Bạo lực gia đình
Giết bị tiêu diệt tâm hồn
Những điều con cái thấy
Chỉ mong muốn đem chôn.
Con khao khát tía, mẹ
Có thể nằm trong nhau
Tâm sự thỏ thẻ
Mọi chuyện qua quýt mau.
Mỗi người một chút
Hạ chút khuôn mẫu tôi
Nán thêm thắt vài ba phút
Giải quyết xong xuôi rồi.”
Đừng thực hiện nhau khổ
Đừng đẩy con trẻ ra
Hãy thông cảm mà
Vì tao cộng đồng cái nhà!

Bó Tay
Tác giả: ko rõ

Nơi nào thì cũng em
Anh dò thám đâu lối
Để nhưng mà xa xôi thêm
Nỗi buồn sau lưng
Niềm sung sướng trước mặt
Nơi nào thì cũng rưng
Bờ vai nghiêng nhẹ
Con lối xung quanh co
Chạnh lòng bước rẽ
Thôi đành phân chia xa
Mong loại kỷ niệm
Chẳng còn ngân nga

Nơi nào thì cũng em
Anh dò thám đâu lối
Để nhưng mà xa xôi thêm

Hoài Xanh…
Tác giả: ko rõ

Kỷ niệm hoài xanh
Trên từng nỗi nhớ
Nơi nào thì cũng anh

Sau sườn lưng là xuân
Trước mặt mũi là hạ
Mùa nao cũng từng…

Đêm qua quýt bão táp nổi
Xào xạc ngoài sân
Thương tình như lá

Muốn xuống thuyền nhỏ
Rời bến lên đường xa
Muôn tiếng tiếc nuối
Cứ hoài lân la

Nơi nào thì cũng anh
Trên từng nỗi nhớ
Kỷ niệm hoài xanh…

Tặng các bạn list bài bác 🔻 Thơ Ảm Đạm 4 Câu 🔻 Chùm Thơ Cô Đơn, Tâm Trạng Nhất

Thơ Ảm Đạm 4 Chữ Tâm Trạng

Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt tuyển chọn tập Thơ Ảm Đạm 4 Chữ Tâm Trạng:

Tình Có Hay Không
Tác giả: ko rõ

Tình sở hữu hoặc không
Biết ko hoặc có
Tay xòe ko có
Tay bắt sở hữu không?

Ngày xưa là gió
Ngày xưa là mây
Ta mơ theo đòi nắng
Dáng nhỏ em gầy…

Chợt sợi tóc bay
Chợt bão táp trở thành mây
Lời thề nguyền color cỏ
Tình ko trở thành có!

Tình ko hoặc có
Biết sở hữu hoặc không?
Ta khao khát là có
Em cười cợt như không…

Ta là đá sỏi
Một nắng nóng nhì sương
Mơ sai sót châu ngọc
Yêu sai sót nhức thương.

Em trở thành chim sáo
Một chiều qua quýt sông
Ta còn dông bão
Tình sở hữu trở thành không!

Tình sở hữu như không
Thà ko rộng lớn có
Thà là như gió
Thà là như mây…

Cũng Là…
Tác giả: ko rõ

Dòng đời qua quýt mau
Bồng bềnh nỗi nhớ
Thương nhau một thuở
Ráng quên một đời
Xưa chỉ biết cười
Dầu mưa dẫu nắng
Nay sao nằng nặng
Cả góc nhìn nhìn
Hai đứa lặng thinh
Dẫu quen thuộc dầu lạ
Giữa chiều phố Hạ
Buốt ngọn Đông về
Em vứt “mô”, “tê”
Tập tành thay đổi giọng
Riêng tôi mãi ngóng
Câu hò xa xôi xăm…

Xa Rồi…
Tác giả: ko rõ

Tôi từng xa xôi xôi
Tôi từng sát gũi
Nên chừng tiếc nuối
Cả những bâng khuâng
Em rẽ chiều Xuân
Tôi tách sớm Hạ
Chưa vay mượn vẫn trả
Cả vốn liếng nằm trong lời
Như phân tử nắng nóng rơi
Cuối chiều sót lại
Tôi còn rốn mãi
Hong ngọn lá vàng
Tôi từng lương y thang
Tôi từng bó gối
Nên chừng vẫn mỏi
Cả nắng nóng mưa rồi
Thu này êm êm trôi
Đông này lừ đừ chạp
Chiều nghiêng bóng tháp
Lụa white thay cho màu
Lối về xanh xao xao
Rắc buồn rười rượi
Em thay cho áo mới
Xa hoài ko thôi

Xem thêm: so sánh iphone 12 pro và 12 pro max