thơ lục bát về thầy cô ngắn 4 câu

Thơ Lục Bát Về Thầy Cô ❤️️ 80+ Bài Thơ Ngắn Hay Nhất ✅ Tuyển Chọn Lời Thơ Tình Cảm, Sâu Sắc Nói Về Người Lái Đò Chở Học Trò.

Bạn đang xem: thơ lục bát về thầy cô ngắn 4 câu

Thơ lục chén – Thể thơ có tiếng vô cuộc sống dân tộc bản địa VN. Dù đang được xuất hiện nay đang được lâu tuy nhiên chuyên mục thơ này vẫn được thật nhiều người tiêu dùng nhờ chuyên môn giản dị, đọc dễ dàng, dễ dàng nằm trong.

Giống thể thơ Đường luật, thơ lục chén rất cần phải được tuân thủ luật thanh tựa như sau: Nhất, tam, ngũ bất bàn luận, nhị, tứ, lục rành mạch. Hai câu lục và câu chén là luôn luôn phải có nhằm hoàn toàn có thể tạo thành một bài xích thơ chuẩn chỉnh nhất. Trong những số cơ những giờ loại 1 – 3 – 5 hoàn toàn có thể là những giờ chủ yếu còn giờ thứ hai – 4 – 6 cần tuân theo quy tắc. Cách thực hiện thơ lục chén không thực sự khó khăn, chỉ việc chúng ta vâng lệnh những quy tắc:

  • Câu lục: Trình tự động gieo vần những giờ 2 – 4 – 6 là phẳng phiu (B) – Trắc (T) – Bằng
  • Câu bát: Trình tự động gieo vần giờ 2 – 4 – 6 – 8 là phẳng phiu -Trắc -Bằng -Bằng (BTBB).

Mẹo gieo vần của thể thơ này không giống trọn vẹn đối với những thể thơ không giống. Người viết lách hoàn toàn có thể gieo nhiều vần vô câu chứ không cần nhất thiết là chỉ được gieo một vần có một không hai. Đây được mang đến là một trong trong mỗi phần hoạt bát của thể thơ lục chén, không thực sự chú ý vô gieo vần nên canh ty bài xích thơ hoặc là hơn và rất dễ dàng nghe rộng lớn.

Chia sẻ tăng cho tới chúng ta bộ thu thập 🌟Thơ Cảm Ơn Thầy Cô🌟 hoặc nhất

Những Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Hay Nhất

Giới thiệu Những Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Hay Nhất gửi cho tới độc giả.

Bụi Phấn
Tác giả: Hoài Thương

Thầy con cái giờ đang được già cả rồi
Mắt lờ mờ, chân yếu hèn, domain authority bùi nhùi còn đâu
Phấn rơi bạc cả cái đầu
Đưa con cái qua quýt những bãi bể nương dâu cuộc đời
Mỗi Lúc lớp bụi phấn rơi rơi
Thầy gieo nõn phân tử những điều yêu thương thương
Cho con cái vững vàng bước nẻo đường
Hành trang kỹ năng, tình thương của thầy
Biết bao vất vả, đắng cay
Gạo chi phí, cơm trắng áo, vòng xoay cuộc đời
Nhưng tâm thầy mãi sáng sủa ngời
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!
Trọn đời con cái mãi tự động hào
Cúi đầu kính cẩn … thương sao dáng vẻ thầy
Dẫu đời xuôi, ngược cơ đây
Tim con cái ghi tự khắc điều thầy Lúc xưa
Khuya rồi thầy đang được ngủ chưa?
Ngàn cành hoa thắm kính thưa … dưng thầy
Cho con cái cuộc sống đời thường hôm nay
Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!

Công Ơn Thầy Cô
Tác giả: Phuong Vuong

Thầy cô thắp sáng sủa ước mơ
Bảng đen sạm phấn Trắng, tuổi hạc thơ học tập trò,
Dạy mang đến em bao điều hay
Dạy mang đến khuôn mẫu chữ, điều hoặc nghĩa chan chứa,
Nâng niu từng đường nét ngoằn ngoèo
Ê a hiểu viết lách, khoằng khoèo thuở xưa.

Bây chừ tách cái ngôi trường xưa
Em còn lưu giữ mãi thuở ko xa xăm trường
Nhớ hồi cắp sách cho tới trường
Thầy cô yêu thương quý, cái ngôi trường ngọt ngào,
Có mặt hàng phượng vĩ nở hoa
Vui nằm trong bằng hữu, nằm trong hoà hát ca.

Hôm ni ngày đầu năm cô thầy
Bùi ngùi lưu giữ mãi, công thầy ơn cô
Dầy công phĩ mức độ từng ngày
Bụi phấn bục giảng, tóc chan chứa phấn cất cánh,
Chỉ ao ước mang đến bọn chúng trò thơ
Công nên danh toại, gốc rễ vô đời.

Một đời ghi lưu giữ dạy dỗ răn
Điều hoặc lẽ cần, đang được ăn vô lòng,
Dù rằng lên đường dặm đàng đời
Vẫn còn văng vọng bao điều thầy cô,
Xin mang đến gửi chút song lời
Chúc thầy cô khỏe khoắn, hoàn hảo đời an khang - thịnh vượng.

Thầy Và Chuyến Đò
Tác giả: Chưa rõ

Lặng xuôi năm mon êm ắng trôi
Con đò kể chuyện 1 thời vô cùng xưa
Rằng người chống chèo đón đưa
Mặc mang đến lớp bụi phấn thân thích trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách xa xưa cơ rất nhiều lãng quên
Rời xa xăm bến nước quên tên
Giờ sông vắng tanh lặng buồn tênh giờ cười

Giọt sương rơi đậm mặt mũi đời
Tóc thầy bạc Trắng thân thích trời chiều đông
Mắt thầy mỏi mòn xa xăm trông
Cây đơn côi đứng thân thích loại thời gian…

Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Ngắn Nhất

Tuyển tập dượt một trong những Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Ngắn Nhất.

Chuyến Đò Tri Thức
Tác giả: Chưa rõ

Tôi về thăm hỏi cái ngôi trường xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như một vừa hai phải mới mẻ đây
Pha sương làn tóc cô thầy
Bảng đen sạm phấn trắng…còn trên đây căn phòng
Con đò neo đậu bến sông
Đưa đàn trẻ em giá nồng yêu thương thương
Bằng lăng tím rụng cuối đường
Phượng buồn nỗi lưu giữ vương vấn níu hè
Ríu ran chim hót cành me
Cánh diều ước mơ tớ về tuổi hạc thơ
Bên trang giáo án từng giờ
Lặng âm thầm thầy vẫn trả đò qua quýt sông
Ngoài sảnh vương vãi sợi nắng và nóng hồng
Chuyến đò trí thức mênh mông tình thầy.

Chúc Thầy Cô 20*11
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Nhân ngày ngôi nhà giáo Việt Nam
Hân hoan kính chúc muôn nghìn tri ân
Chúc mang đến tài đức uyên thâm
Thành công sự nghiệp trăm năm trồng người
Chúc thầy cô mãi xinh tươi
Trò ngoan ngoãn học tập xuất sắc nên người mai sau
Thầy luôn luôn ngọn nến tối thâu
Cho trò tia sáng sủa bền vững lâu dài vững vàng vàng
Bao nhiêu bài xích giảng nhẹ nhõm dàng
Mở đi ra trang sách huy hoàng kể từ đây

Tuyển tập dượt những 🔰Bài Thơ Về Mẹ Và Cô Giáo🔰 cảm động nhất

Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Cô

Chia sẻ cho tới chúng ta nội dung Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Cô nhẹ dịu, tình thương nhất.

Em Mãi Khắc Ghi
Tác giả: Trần Văn Nghệ

Thời gian giảo mặc dù mãi dần dần trôi
Con thuyền trí thức xuyên suốt đời thầy mang
Lật từng cuốn vở lịch sự trang
Đong chan chứa ký ức vô vàn niềm yêu thương.
Nhớ thầy cô những sớm chiều
Tận tâm chỉ dạy dỗ những điều sáng sủa soi
Cho em vững vàng phi vào đời
Tương lai trí tuệ tỏa sáng tương lai.
Tóc thầy giờ đang được bạc màu
Đêm ngày thầy vẫn chuyên nghiệp lũ em thơ
Mong đàn em dựng cơ đồ
Nước non Đất Việt vô mơ vĩnh cửu.
Nay giờ em đang được rộng lớn khôn
Chúc thầy cô mãi lưu giữ hồn non sông
Việt Nam sáng sủa mãi trời hồng
Chúng em ghi lưu giữ tự khắc công ơn thầy.

Ơn Thầy
Tác giả: Vũ Hồng Tâm

Trăm năm Đạo lưu giữ ở đời
Tiên học tập chữ Lễ sau rồi chữ Văn
Ơn Thầy khai sáng sủa chữ Nhân
Công Thầy vun đắp điếm bao lượt chữ Tâm
Dạy luôn luôn chữ Hiếu tình thâm
Khắc ghi chữ Nghĩa theo đuổi năm mon ngày
Chữ Đức Thầy dạy dỗ cho tới nay
Cả luôn luôn chữ Tín mai này lập danh
Chữ Trung ngấm nghĩa tiếp tục thành
Có tăng chữ Chí xứng hero rồi
Chữ Hướng thực hiện vốn liếng cuộc đời
Theo nằm trong năm mon chữ Người đang được lên
Lời Thầy em vẫn ko quên
Bao nhiêu chữ ấy đem mặt mũi xuyên suốt đời
Cho mặc dù vật thay đổi sao rời
Ơn Thầy tự khắc cốt những điều năm xưa.

Lời Ru Của Thầy
Tác giả: Chưa rõ

Mỗi nghề nghiệp mang trong mình một điều ru
Dở hoặc thầy cũng lựa chọn ru khúc này
Lời ru của bão táp color mây
Con sông của u đàng cày của cha

Bắt đầu khuôn mẫu tuổi hạc lên ba
Thầy ru điệp khúc quê ngôi nhà mang đến em
Yêu rồi cũng lưu giữ yêu thương thêm
Tình yêu thương chẳng đem bậc thềm cuối đâu!

Thầy ko ru đầy đủ ngàn câu
Biết con cái chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em mang trong mình một thời
Ước mơ thì rộng lớn như trời, ngàn năm

Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Ngắn

Trọn cỗ điều Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Ngắn chân thành và ý nghĩa nhất.

Tặng Cô
Tác giả: Chưa rõ

Tặng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô đối với cả mùi hương nồng sắc xuân
Tháng ngày giáo dục ân cần
Cho bao mới thêm phần dựng xây
Tiếng cô tưởng niệm mới mẻ đây
Xây bao niềm hạnh phúc tràn trề mến yêu.

Giờ Thể Dục
Tác giả: Chưa rõ

Cô em như 1 cô Tiên
Đôi tay như dải lụa mượt cất cánh bay
Trong giờ thể thao sáng sủa nay
Nhạc vui sướng rộn ràng hăng say luyện rèn
Chúng em ngày 1 rộng lớn lên
Học hành chịu thương chịu khó tăng niềm yêu thương Cô.

Ươm Mầm
Tác giả: Chưa rõ

Học sinh như các chồi non
Nếu ko để mắt chỉ từ cây khô
May nhưng mà đem những thầy cô
Không quản lí vất vả chăm sóc mang đến chồi
Giờ chồi đang được rộng lớn khôn ngoan rồi
Tình cô chồi tiếp tục hoàn hảo đời luôn luôn nhớ.

Chia sẻ tăng cho tới chúng ta những câu ✨Thơ Lục Bát 4 Câu Ngắn Hay Nhất✨

Thơ Lục Bát 2 Câu Về Thầy Cô

Mời độc giả xem thêm một trong những Thơ Lục Bát 2 Câu Về Thầy Cô cộc gọn gàng.

  • Ăn trái khoáy lưu giữ kẻ trồng cây
    Có danh đem vọng lưu giữ thầy Lúc xưa.
  • Chữ thầy vô cõi người ta
    Dặm nhiều năm hoa nắng và nóng trời xa xăm biển khơi chan chứa.
  • Con ơi ghi lưu giữ điều này
    Công phụ thân, nghĩa u, công thầy chớ quên.
  • Dốt cơ thì cần cậy thầy
    Vụng cơ cậy thợ thuyền thì ngươi tạo sự.
  • Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
    Ơn phụ thân nghĩa trọng công thầy cũng sâu sắc.
  • Mười năm tập luyện sách đèn
    Công danh gặp gỡ bước, chớ quên ơn thầy.
  • Ơn thầy ko vì chưng gốc bể,
    Nghĩa thầy gánh vác cuộc sống học viên.
  • Ơn thầy soi lối banh đường
    Cho con cái vững vàng bước dặm ngôi trường tương lai
  • Tạ ơn thầy đang được dẫn con cái vô rừng trí thức
    Cảm nghĩa cô đang được dắt trò cho tới biển khơi mến yêu.
  • Thời gian giảo dẫu bạc cái đầu
    Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

Thơ Lục Bát 4 Câu Về Thầy Cô

Điểm qua quýt một trong những bài xích Thơ Lục Bát 4 Câu Về Thầy Cô nổi trội nhất.

Dạy con cái kể từ thuở đái sinh
Gần thầy ngay sát chúng ta tập dượt tành lễ nghi
Học mang đến “cách vật trí tri”
Văn chương chữ nghĩa nghề nghiệp gì rồi cũng thông.

Vua, thầy, phụ thân, ấy phụ thân ngôi
Kính thờ như 1, con trẻ ơi ghi lòng.
Công phụ thân, áo u, chữ thầy
Gắng công nhưng mà học tập đem ngày nên danh.

Top những bài xích 🌈Thơ Lục Bát Về Cha Ngắn Hay🌈 cảm động nhất

Làm Thơ Lục Bát Về Thầy Cô

Làm Thơ Lục Bát Về Thầy Cô tặng người giáo dục bản thân vô quãng đời cắp sách cho tới ngôi trường.

Công Ơn Thầy Cô
Tác giả: Trương Văn Thi

Kinh chuốt, chữ giũa, mực nghiên
Dạy trò con cái chữ rất đẹp duyên học tập đường
Mỗi ngày cắp sách cho tới trường
Ươm nõn trí thức thực hiện gương bao người
Lúc thầy mới mẻ tuổi hạc phụ thân mươi
Hay thương canh ty con trẻ, hoặc cười cợt vị tha
Không mùng nhung gấm lụa là
Chỉ chuyên nghiệp con cái chữ nhằm đà dạy dỗ răn
Mong trò học tập xuất sắc siêng năng
Khơi mối cung cấp trí tuệ, tài năng mang đến đời
Giáo viên nét xinh rạng ngời
Biết bao mới muôn thuở tôn vinh
Ơn cô nghĩa thắm đậm tình
Tỏa vầng giáo hạnh cho chính bản thân ước mơ
Nhân ngày ngôi nhà giáo thực hiện thơ
Chúc mang đến không còn thảy thầy cô yêu thương nghề!

Ơn Cô, Nghĩa Thầy
Tác giả: Chưa rõ

“Muốn lịch sự cần bắc cầu kiều
Muốn con cái hoặc chữ cần yêu thương lấy thầy”
Công thầy sánh tựa chân mây
Chữ cô tạc dáng vẻ mang đến “cây” nên người

O, a điểm chín điểm mười
Long lanh ánh nhìn em cười cợt cô vui
Vầng dương phần bên trước chớ lùi
Có công chuốt Fe ngọt bùi mai sau

Thầy cô chẳng quản lí công đầu
Đưa đò trí thức sông sâu sắc quan ngại gì
Mỗi năm lại một chuyến đi
Chắp tăng song cánh thiên di tung trời

Hai mươi, chục một rạng ngời
Hiến chương ngôi nhà giáo lưu giữ ơn cô thầy
Mái ngôi trường yêu thương lốt còn đây
Bảng đen sạm phấn Trắng thơ ngây năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
Một thời thơ dở người lên đường vô vào mơ
Hôm ni ngồi viết lách vần thơ
Ghi sâu sắc “nửa” chữ ơn cô nghĩa thầy…

Người Lái Đò
Tác giả: Nghĩa Trần

Mỗi năm trả một chuyến đò
Chở bao con cái chữ về kho học tập hành
Học trò đỗ đạt công danh
Mai sau canh ty Nước bản thân giành Vinh Quang

Trồng cây lưu giữ Nước lưu giữ Làng
Ươm nõn trí thức nặng nề đem nỗi lòng
Chẳng mùng vất vả khó nhọc công
Chỉ ao ước toàn bộ nằm trong lòng điều ru:

“Quê Hương sạch sẽ bóng quân thù
Gia đình niềm hạnh phúc thầy U nâng đần
Ra đàng giúp đỡ bạn khó khăn khăn
Lên Trường học tập hỏi: Lễ, Cần, Thanh, Liêm”

Thầy ,cô Lúc khó khăn chất vấn tìm
Để tăng kỹ năng về ghim vô mình
Hãy là những đóa hoa xinh
Tô đời tươi tỉnh rất đẹp rạng đông nắng và nóng hồng

Nhọc nhằn dõi đôi mắt nhìn trông
Dìu từng chân con trẻ ẵm bồng giấc mơ
Học sinh tuổi hạc con trẻ dở người khờ
Như lũ chim nhỏ đơn côi vô vườn

Cô, thầy dìu dắt yêu thương thương
Làm nền vững vàng trải tuyến phố tương lai
Đò trả cần thiết mẫn miệt mài
Qua sông trí thức vì như thế ai một đời ?

Thơ Lục Bát Nói Về Thầy Cô

Tổng ăn ý những bài xích Thơ Lục Bát Nói Về Thầy Cô hoặc nhất.

Nghe Thầy Đọc Thơ
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Em nghe thầy hiểu bao ngày
Tiếng thơ đỏ tía nắng và nóng xanh rớt cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm ắng như giờ của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe gửi trận mưa thân thích trời
Thêm yêu thương giờ hát u cười
Yêu thơ em thấy khu đất trời rất đẹp ra…

Người Lái Đò
Tác giả: Chưa rõ

Một đời người – một loại sông…
Mấy ai thực hiện kẻ đứng nhìn bờ bến,
“Muốn qua quýt sông cần lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…
Tháng năm dầu dãi nắng và nóng mưa,
Con đò trí thức thầy trả bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu thương van lơn tặng người thầy kính thương
Con đò mộc – cái đầu sương
Mãi theo đuổi tớ từng muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn tồn tại đây
Thầy trả tiếp những đò chan chứa qua quýt sông…

Ơn Thầy
Tác giả: Hồng Soi

Công phụ thân nghĩa u ơn thầy
Không gì sánh nổi đong chan chứa tình thương
Mẹ phụ thân dãi nắng và nóng dầm sương
Nhường cơm trắng xẻ áo dọn đàng con cái đi

Thầy cô rèn giũa chi li
Mong sao trò xuất sắc mỗi một khi trả bài
Miệt chuốt hướng đến tương lai
Say sưa gieo phân tử kéo dài ước mơ

Thương mang đến giai đoạn con trẻ thơ
Vẫn còn nhiều nhỏ xíu đơn côi ngoài đường
Hàng ngày ko được cho tới trường
Mưu sinh chào bán số xứng đáng thương vô cùng

Những gì thầy dạy dỗ cô mong
Giờ em hiểu rõ sâu xa qua quýt loại thời gian
Ơn thầy cô mãi ngút ngàn
Khắc ghi lòng tạc dạ dạ lan lan muôn đời!

Bộ thuế tập dượt điều 🌻Thơ Lục Bát Về Mẹ Ngắn Hay🌻 tình thương nhất

Thơ Lục Bát Về Cô Giáo Chủ Nhiệm

Không thể bỏ qua Thơ Lục Bát Về Cô Giáo Chủ Nhiệm thâm thúy nhất.

Về Thăm Cô
Tác giả: Thanh Trưởng Hoài Châu

Bao năm lên phố, xa xăm làng
Nhớ con cái bướm Trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài xích tập dượt hiểu a ê
Thương giáo viên cũ mơ về tuổi hạc thơ
Xiêu nghiêng đường nét chữ dở người khờ
Tay cô nạm giá cho tới giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lượt xem
Tình cô như u biết đem sánh gì.
Tờ giấy má nguếch ngoác cây bút chì
Thấm color mực đỏ tía điểm ghi mặt mũi lề
Thương ngôi trường cũ, lưu giữ thôn quê
Mơ sao được một ngày về thăm hỏi Cô!

Cô Giáo Em
Tác giả: Lê Long Hiền

Mỗi Lúc giở sách học tập bài
Em tưởng chừng như thấy đem ai mặt mũi mình
Động viên, yên ủi, tâm tình
Thân thương, ấm cúng dáng vẻ hình bóng cô

Cô như thể nước ven hồ
Lòng em thong thả mặt mũi cô nhẹ nhõm dàng
Cô là kho sách kho vàng
Cho em kỹ năng banh đem từng ngày

Cô là gương sáng sủa rất đẹp thay
Em soi vô cơ thường ngày rộng lớn lên
Cô ơi! Em lưu giữ ko quên
Yêu cô như thể u nhân hậu của em

Những Bài Thơ Lục Bát Về Cô Giáo

Gợi ý Những Bài Thơ Lục Bát Về Cô Giáo về người lái đò âm thầm.

Em Yêu Cô Giáo
Tác giả: QuangPhong Le

Đời em gắn kèm với ngôi trường
Em yêu thương giáo viên tình thương đậm nồng
Dạy em thân thiện núi sông
Dạy em đối với cả tấm lòng ước mơ

Dạy em xuất sắc toán nằm trong thơ
Dạy em lễ quy tắc kính chào cô, kính chào thầy
Cô nâng cây cây bút nạm tay
Bảo em nắn nót mang đến ngay thật hàng

Lòng cô như u chứa chấp chan
Giúp em chải tóc sửa lịch sự dáng vẻ ngồi
Lòng em yêu thương u xuyên suốt đời
Cùng yêu thương giáo viên tỏa sáng tình thương.

Bàn Tay Của Cô
Tác giả: Thanh Trưởng Hoài Châu

Có một miền khu đất vô cùng xa
Nơi bàn tay cô nhằm lại
Bàn tay ngọt ngào và lắng đọng hoa trái
Thành phố bên trên trang sách em

Cô ngồi biên soạn bài xích tối đêm
Lung linh ánh đèn sáng lan sáng
Mỗi ngày đứng bên trên bục giảng
Dắt em từng phi vào đời

Xôn xao tiếng động khu đất trời
Trên bàn tay cô đang được dắt
Bàn tay lặng âm thầm dìu dắt
Cho em cả một khung trời.

Top những bài xích ☀️Thơ Lục Bát Về Gia Đình Hay Nhất☀️ gửi cho tới chúng ta đọc

Những Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Giáo Hay

Xem thêm: nhất tấn nhì an tam đan tứ chơn

Những Bài Thơ Lục Bát Về Thầy Giáo Hay được update tiên tiến nhất bên trên Thohay.vn.

Nhớ Công Ơn Thầy
Tác giả: Nguyễn Văn Chiểu

Làm sao quên được ơn thầy
Công người giáo dục đem ngày hôm nay
Nét đầu thầy cần nạm tay
Rèn con cái chữ viết lách mới mẻ ngay thật hàng
Nhớ thầy lưu giữ cái đò ngang
Tay thầy chống chèo trả lịch sự bao người
Nhọc nhằn khó khăn vẫn vui
Vì đàn trẻ em vì như thế đời mai sau
Từng đoàn tiếp nối nhau kề nhau
Dựng xây nước nhà sớm mau vì chưng người
Non sông kinh điển rất đẹp tươi
Có công thầy đang được tô bồi ngày qua quýt.

Lời Tri Ân
Tác giả: Thái Yên Sa

Người thầy áo bạc sờn vai
Vẫn trả thuyền cho tới sau này vững vàng vàng
Tình thầy con cái mãi nặng nề mang
Dù xa xăm cơ hội vẫn nồng thắm vô tim
Dù bao dâu bể nổi chìm
Thầy gò vai gánh chữ thêm vào cho đời
Đêm ngôi trường giấc mộng nghịch tặc vơi
Ngày vẹo vọ bóng nắng và nóng bời bời bão táp bay
Trường xưa in đậm lốt giày
Cỏ ơi nâng nhẹ nhõm thân thích gầy còm thầy tôi
Từng trò từng lớp xa xăm xôi
Rừng lãng phí loang tím dáng vẻ ngôi ngôi trường nghèo
Đôi loại ngăn cơ hội nhìn theo
Còn trên đây chút phận bọt bèo nổi trôi
Chiều rơi nắng và nóng đang được tắt rồi
Bên loại suối ngọt bổi hổi lưu giữ nhung.

Làm Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác Về Thầy Cô

Làm Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác Về Thầy Cô rực rỡ nhất. Những điều thơ hoặc về tình thương thầy trò xứng đáng trân trọng.

Người Đi Dệt Ước Mơ
Tác giả: Chưa rõ

Chiều buông rộn giờ ve sầu ngân
Bước chân thầy chợt chậm trễ dần dần đàng xưa
Một đời mạng thảm ước mơ
Để em mang trong mình một tuổi hạc thơ huy hoàng.

Đò chan chứa gánh ước mơ sang
Đổ về bến hứa vững vàng vàng thầy trao
Thời gian giảo tựa giấc chiêm bao
Quay lên đường ngoảnh lại đang được vô tuổi hạc ông.

Cảm ơn bao ước mơ hồng
Dưỡng nuôi ý chí khó khăn ko chịu đựng lùi
Hôm ni vững vàng bước đàng đời
Nhờ công thầy đang được một đời bón chuyên nghiệp.

Cảm Ơn Thầy Cô
Tác giả: Chưa rõ

Uống nước thì cần lưu giữ nguồn
Ăn trái khoáy thì cần lưu giữ người trồng cây
Dạy tớ biết chữ hôm nay
Thành người dân có ích công cô ơn thầy.

Lỡ yêu thương quí nghiệp lái đò
Chỉ ao ước truyền dạy dỗ học tập trò trở nên công
Thầy cô nào là chẳng ao ước trông
Chúng con cái cần lưu giữ ghi lòng tạc ơn.

Dạy từng đứa con trẻ trở nên Nhơn
Truyền từng bài xích giảng phấn sút cổ đau
Chỉ ao ước trò hiểu thiệt mau
Cười vui sướng vô dạ cực khổ lao cũng mừng.

Thời gian giảo thoăn thoắt chẳng ngừng
Thầy cô vẫn dạy dỗ trò cưng của tôi.
“Qua Sông thì cần lụy Đò”
Mấy ai qua quýt ngoài lưu giữ Đò ngày xưa

Người chèo dẫu đem nắng và nóng mưa
Vượt qua quýt sóng dữ, vẫn trả học tập trò.
Cúi đầu van lơn lỗi thầy cô
Lâu rồi con cái cũng quên đò từng đưa

Chữ chan chứa hoảng sợ rằng tăng thừa
Công lao giáo dục chẳng khua trống không kèn.

Tặng độc giả xem thêm chùm 🔰Thơ Lục Bát Về Quê Hương Đất Nước🔰

thơ lục chén về thầy cô

Thơ Lục Bát Ngày trăng tròn Tháng 11

Bộ thuế tập dượt Thơ Lục Bát Ngày trăng tròn Tháng 11 với điều chúc tặng miễn phí cho tới người thầy, người cô.

Tri Ân
Tác giả: Chưa rõ

Thu tàn trời đã lịch sự đông
Bồi hồi tấc dạ nhớ ao ước cô thầy
Người trao khát vọng hôm nay
Chắp mang đến song cánh em cất cánh vào đời

Bao chuyến đò lặng ko lời
Ươm mầm xanh rớt tốt rạng ngời tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua

Từng câu từng chữ ê a
Bao lời dạy dỗ thiết tha bổng nồng nàn
Mõi mòn khuya sớm gian giảo nan
Nhiều tối tắt tiếng ho khan quặn lòng

Bao thế hệ đã lịch sự sông
Thầy cô luôn luôn mãi vọng nhìn theo đuổi cùng
Mặc mang đến mưa gió bão bùng
Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ

Hôm ni kính dệt vần thơ
Tri ân nhị tiếng… vô bờ khắc ghi
Nẻo đời dẫu có thịnh suy
Dù bao gian giảo khó mãi ghi ơn dầy

Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dưng lời chúc cô thầy muôn nơi
An khang hạnh phúc rạng ngời
Gia can êm ắng ấm trọn đời yêu thương thương
Dẫu mang đến cách trở ngàn phương
Lòng hoài khắc khoải vấn vương vãi cô thầy.

20 – 11 Tại Xa
Tác giả: Chưa rõ

Nhân ngày nhà giáo nước ta
Em ở xa xăm quá, thiếu hoa tặng thầy.
Mấy lời, mộc mạc, vơi đầy
Xin thày cô chớ có rầy la em.

Lời đầu em nói rất thèm
Về trường thăm hỏi lại góc em hoặc tè
Chỗ ấy có một cây me
Trồng lên đường trồng lại vẫn què chẳng lên.

Nhớ hồi em vẫn ngồi trên
Con ngựa gỗ mít ở mặt mũi lớp chồi
Em phi được có mấy hồi
Bỗng đâu nước ở chỗ ngồi chảy ra

Cô thấy, cô quát, cô la
Làm em sợ quá, nước đi ra càng nhiều
Em thề em chẳng nói điêu
Cô thay cho quần áo, sáo diều lộ ra

Cô lấy khăn sạch cô xoa…
Hôm ni nghĩ lại … ui da… ngượng ngùng.
Bây giờ em học lớp Trung
Cấp tương đương nhớ lại … thẹn thùng cô ơi.

Càng nghĩ lại càng ko ngơi
Nhớ sao một thuở ở điểm trường làng
Cô dạy các cháu hát vang
Bài ca con cái trẻ, lời vàng thấm sâu sắc.

Nên giờ ở tận điểm đâu
Em luôn luôn nhớ được công đầu thày cô.
Nhân ngày cả nước hoan hô
Chúc mừng nhà giáo em tô tăng lời

Chúc cô khỏe cả cuộc đời
Chúc cô mãi trẻ, tuyệt vời như xưa
Cô nào đã lớn mà chưa
Có chồng, sớm có người trả đón liền

Cô nào giờ vẫn ít tiền
Mốt mai, sau giấc mơ tiên vàng đầy.
Lời cuối van lơn chúc các thầy
Các cô hạnh phúc ngất ngây men nồng.

Em van lơn hứa trước lập Đông
Về thăm hỏi trường cũ .. đền… trồng cây bầm.

Cảm Ơn Thầy Cô
Tác giả: Kim Huê

Em yêu thương bục giảng của thầy
Yêu luôn luôn trang giấy má với rất đầy đủ chữ sai
Tuổi thơ chẳng biết mảy may
Nhờ thầy giáo dục mà lúc này nên người

Chính mô tả Lúc được điểm mười
Cô ca tụng cô thưởng mang đến song cây bút chì
Bây giờ cô đang khiến gì?
Khi em lớn khôn cô thì già cả nua

Cuộc đời trả đẩy đẩy đưa
Trường xưa lối cũ em ko lượt về
Chiều nhộn nhịp sương mức giá tứ bề
Hai mươi / chục một đầu năm nghề nghiệp giáo viên

Chúc mang đến cô con trẻ như tiên
Chúc thầy sức mạnh triền miên ko già
Và van lơn chúc cho tất cả nhà
Đứng bên trên bục giảng thiệt là vui sướng tươi tỉnh. ..!!!

Thơ Lục Bát Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Điểm qua quýt những bài xích Thơ Lục Bát Về Ngày Nhà Giáo VN hoặc nhất.

Suy Nghĩ Về Ngày 20-11
Tác giả: Nguyễn Thành Công

Mừng Ngày ngôi nhà giáo Việt Nam
“Tôn sư trọng đạo” trò nào là dám quên
Thầy Cô như Cha Mẹ hiền
Ươm nõn nhân cơ hội con trẻ của mình nên người
Rưng rưng khóe đôi mắt ai ơi
Thương thầy giáo viên những nơi…bản làng
Nơi đem con cái suối vắt ngang
Núi cao, rừng rậm rì ai màng…viếng thăm
Nơi nhưng mà cuộc sống đời thường khó khăn khăn
Miếng ăn ko đầy đủ “đi thăm”….vì chưng gì
Thành phố đá quý bánh thiếu hụt chi
Hoa tươi tỉnh, đá quý tặng, phong bì….đâu lo
Thôn quê cực khổ lũ học tập trò
Thương thầy cô lắm nhưng…lo thế nào
Phụ huynh áy náy, ọe nao
Gia cảnh là vậy, đá quý nào…được đây
Thầy cô trong mỗi ngày này
Lại lên đường thăm hỏi động viên cơ trên đây từng nhà
Động viên, yên ủi u cha
Cho con cái tới trường nhằm mà…lớn khôn
Nhà giáo – Kỹ sư tâm hồn
Nhưng sao thử thách còn hơn…làm ngoài
So tị nạnh đem chính, đem sai
Thực tế là vậy bao nhiêu ai…tỏ tường
Vài điều nhân Lễ Hiến chương
Tôn vinh Nhà giáo, đoạn đường chông gai
Tri ân toàn bộ những ai
Ngày tối nuôi chăm sóc nhân tài mai sau
Dằn lòng van lơn rằng tăng câu:
Biết bao ngôi nhà giáo vùng sâu sắc đang được nghèo
Xa quê, thực trạng gieo neo
Ai ơi hãy suy nghĩ một điều…Quan tâm.

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Tác giả: Hồ Như

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Chúc thầy trí tuệ, anh khang, yêu thương đời
Dạy văn, dạy dỗ lễ, dạy dỗ chơi
Trò ngoan ngoãn, học tập đạo thực hiện người thầy lo

Kinh tế thị ngôi trường cam go
Yêu thầy, cử tử chăm sóc học tập hành
Mai sau lớn khôn trưởng thành
Đừng thực hiện vẩn đục thanh danh của thầy

Các bậc cha mẹ hăng say
Góp công liên kết cô, thầy – con cháu, con
Một lòng vì như thế nước vì như thế non
Gia đình, xã hội vẫn tồn tại cộng đồng tay

Mỗi năm cứ cho tới ngày này
Nhớ thầy, lưu giữ chúng ta, lưu giữ cây phượng hồng
Tiết trời tuy rằng gửi lịch sự Đông
Nhưng công giáo dục vẫn ko nhạt lờ mờ.

Ơn sâu sắc, nghĩa nặng nề thầy cô
Đã trả em cho tới bờ bến vinh quang quẻ.

Lục Bát Chúc Mừng Thầy Cô
Tác giả: Thanh Trần

Hai mươi- chục một cho tới rồi
Thanh Trần van lơn gửi hoa tươi tỉnh đón mừng
Gửi cô, giáo viên đang được từng
Khiêng những con cái chữ lên rừng vùng cao

Gửi thầy cô tận điểm nao
Ngoài khơi hải hòn đảo biết bao khó nhọc nhằn
Gửi điều chúc thiệt chân thành
Chúc luôn luôn tươi tỉnh con trẻ công trở nên vinh hoa

Chúc thầy cô ở điểm xa
Trên vùng biên cương nhạt nhẽo nhòa sương bay
Có bao điều chúc thiệt hay
Thanh Trần gửi chúc những thầy những cô

Vùng vùng quê cho tới trở nên đô
Cùng vui sướng ngày nghỉ lễ tri ân cô thầy.

Trọn cỗ câu 💫Thơ Lục Bát Ngắn 4 Câu Về Quê Hương💫 hoặc nhất

thơ lục chén về thầy cô

Dòng Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Của Học Sinh

Dòng Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Của Học Sinh rằng lên tình thương thầy trò thắm thiết.

Lời Cô Giáo Trẻ
Tác giả: Nguyễn Ký

Sáng Thu bão táp thổi nhẹ nhõm nhàng
Một bản thân tới trường đàng thôn em đi
Hôm ni chẳng không giống từng khi
Trong lòng vui sướng vẽ mĩm chi nụ cười

Nhìn cô khuôn mặt vô cùng tươi
Mới về trên đây dạy dỗ người xem mến yêu
Dân quê nghĩa tình vô cùng nhiều
Tôn sư trọng đạo là vấn đề đương nhiên

Dạy con cái lễ nghĩa đầu tiên
Với tứ quy tắc tính nối liền với nhau
Không cần phải có vị thế cao
Tại vì như thế thu nhập ko có gì đầy đủ tiền

Số tôi dĩ nhiên đang được đem duyên
Với đàn trẻ con vùng miền nông thôn
Cuộc sinh sống ngoài cần bôn chôm
Việc thực hiện ổn định toan giờ thơm tho mang đến đời

Đò trả ko tính lỗ lời
Mỗi năm cứ thế trả rồi lại đưa
Cái nghề nghiệp ko quan ngại nắng và nóng mưa
Cứ ngày nhị buổi sớm trưa cho tới trường

Ru Lại Ơn Thầy
Tác giả: Chưa rõ

Công phụ thân, nghĩa u, ơn thầy
Lời ru bay bướm tự động ngày ấu thơ
Thầy di động cầm tay viết lách i tờ
Dạy con cái đạo lý sinh sống, Cống hiến và làm việc cho đi ra người.

Một đời cần thiết mẫn thầy ơi
Đưa bao mới cho tới bờ tương lai
“Nửa chữ cũng vẫn chính là thầy”
Lời ông phụ thân dạy dỗ đem sai lúc nào.

Dẫu đời ko rất đẹp như mơ
Tình thầy cô với học tập trò bền lâu
Tóc con cái giờ đang được bạc màu
Lại ru con cháu cũng kể từ câu ơn thầy.

Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Ngày 20/11

Thohay.vn thuế tầm và gửi cho tới độc giả list bài xích Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Ngày 20/11.

Nhớ Ơn Thầy Cô
Tác giả: Sở Lưu Hương

Bao năm học tập bên dưới cái trường
Thầy cô tiếp bước tuyến phố tương lai
Dù em đem bướng đem sai
Thầy cô vẫn bảo không một ai tự động tài
Quyết tâm trau dồi miệt mài
Rồi sau mới mẻ sướng mới mẻ oai phong với đời
Sinh đi ra ai chẳng mong muốn cười
Nhưng ai ai cũng khóc ra đời đấy thôi
Học sinh quí đập phá quí chơi
Đó là quy lụât muôn thuở đang được qua quýt.

Nói thì nhất quỷ nhì ma
Nhưng ai chẳng hoảng sợ loại phụ thân học tập trò
Thầy cô hoàn hảo kiếp trả đò
Dù mưa mặc dù bão táp phận cò cũng đi
Mỗi Lúc chuẩn bị cho tới mùa thi
Tóc thầy tăng bạc đôi mắt cô tăng ngần
Nào ai than vãn khó khăn cực khổ gần
Vì nghề nghiệp ngôi nhà giáo cần cần thiết hy sinh
Bao người xuất sắc giờ thông minh
Rồi đâu đem sướng vì chưng coi thường chữ thầy
Một chữ không thể đong đầy
Nhưng mặc dù nửa chữ gọi thầy vẫn nên
Dưới thì cần kính bề trên
Nợ thì cần trả đừng nên vong tình
Học tài học tập trí Trạng Quỳnh
Vang danh sử sách bóng hình quê nhà..

Lời thầy vẫn mãi thân thích thương
Tình cô vẫn mãi bên trên đàng em đi
Lệ nhòa đôi mắt đang được tràn mi
Tiếc thời cắp sách qua quýt lên đường cuống quýt vàng
20 – 11 đương sang
Em vì như thế sự nghiệp nên đang được xứ người
Nhưng mặc dù cho tới từng tất cả nơi
Ơn thầy cô mãi muôn thuở ko quên
Xin trời, thượng đế ơn trên
Cho thầy cô khỏe khoắn vui sướng mặt mũi gia đình
Để từng buổi sớm bình minh
Thầy cô tiếp bước dự án công trình tương lai
Hai kể từ “Cao Quý” chẳng sai
Bởi nghiệp ngôi nhà giáo không một ai sánh vì chưng.

Ơn Thầy Cô
Tác giả: Chưa rõ

Nhân ngày ngôi nhà giáo Việt Nam
Thành tâm ghi lưu giữ em thực hiện vần thơ
Kính chúc những thầy những cô
Luôn luôn luôn mạnh khỏe khoắn từng ngày bình an
Lòng thầy chén ngát đại ngàn
Tình cô yêu thương lốt chứa chấp tran biển khơi trời
Dậy con cái lối sống thực hiện người
Hành trang kỹ năng vô đời tự động tin
Lời ăn khẩu ca lưu giữ gìn
Kính bên trên nhượng bộ bên dưới biết van lơn, biết chào
Hôm ni con cái vô cùng tự động hào
Lòng luôn luôn ghi lưu giữ công tích của thầy
Mười năm công sức của con người trồng cây
Trăm năm nuôi chăm sóc cô thầy bón chăm
Thầy cô vất vả thân thích tằm
Nhả tơ rút ruột xung quanh năm vì như thế trò
Qua sông là những chuyến đò
Thầy cô nạm lái mang đến con cái vô đời
Ghi sâu sắc công đức thầy ơi
Tim con cái luôn luôn tự khắc những điều thầy cô
Làm theo đuổi điều dậy Bác Hồ
Chăm ngoan ngoãn học tập xuất sắc Thầy Cô vui sướng lòng.

Mời chúng ta xem thêm tăng những điều 🔹Thơ Lục Bát Về Tình Bạn🔹

thơ lục chén về thầy cô

Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Tự Sáng Tác

Top những bài xích Thơ Lục Bát Về Thầy Cô Tự Sáng Tác tiên tiến nhất.

Tấm Lòng Thầy Cô
Tác giả: Phan Hạnh

Lòng thầy nhân hậu thanh cao
Bảng đen sạm phấn Trắng xiết bao nghĩa tình
Thương lặn áo Trắng xinh xinh
Học trò nghịch ngợm góc nhìn thơ ngây
Cho mặc dù vất vả đắng cay
Đứng bên trên bục giảng vẫn say với nghề
Đâu cần thiết hứa hứa tuyên thề
Trái tim son đỏ tía tối về trở trăn
Quyết tâm vượt lên trên từng khó khăn khăn
Cho thuyền cặp cảng an toàn và tin cậy ai ơi
Các em lên đường tứ phương trời
Dõi theo đuổi bạc tóc gởi điều mến yêu.

Chúc Mừng Thầy Cô
Tác giả: Chưa rõ

“Muốn lịch sự thì bắc cầu Kiều
Muốn con cái hoặc chữ thì yêu thương lấy thầy.”
Lời ca văng vọng đâu đây
Nồng thơm tho mùi hương sữa dưng chan chứa khát khao

Dù mang đến xa xăm mãi phương nào
Ân tình thầy dạy dỗ làm thế nào quên điều.
Dù mang đến lên đường tứ phương trời
Nghĩa nhân một thuở hoàn hảo đời luôn luôn nhớ.

Câu Thơ Lục Bát Về Thầy Cô

Mời chúng ta xem thêm tăng Câu Thơ Lục Bát Về Thầy Cô hoặc nhất.

Kính Thầy
Tác giả: Chưa rõ

Hôm ni ngồi viết lách trang thư
Thành tâm con cái gửi tâm tư tình cảm kính thầy
Con ni tóc đang được bạc màu
Thầy đi ra thiên cổ yên lặng mồ sương hương
Năm xưa bên trên ghế ngôi nhà trường
Giờ văn thầy giảng ngọt ngào từng lời
Xương xương khuôn mẫu dáng vẻ gầy còm gầy
Tóc thầy đang được điểm đi ra color phong sương
Chấm đua thầy khó khăn nhất trường
Bài văn viết lách ẩu điểm thời hạ ngay
Có lượt con cái cũng phẫn uất thầy
Bài văn con cái đạt sao nhưng mà điểm trung
Gọi lên thầy vô cùng ôn tồn
Chỉ đi ra cặn kẽ từng điểm sai vần
“Bài thơ ý đạt tuy nhiên mà!
Câu kể từ, chủ yếu mô tả con cái chớ coi khinh”
Thầy ơi con cái mãi tự khắc ghi !
Công thầy chỉ dậy con lên đường vô đời
Con ni tóc đang được bạc rồi
Lời thầy thủa trước vẫn tồn tại mặt mũi tai
Lệ rơi con cái viết lách vài ba dòng
Bao nhiêu kính trọng lồng vô trang thư
Lòng trở nên con cái thắp nén nhang
Khói mùi hương cất cánh lan dưng thư kính thầy.!

Công Thầy
Tác giả: Chưa rõ

Trường xưa lớp học tập còn đây
Bảng đen sạm phấn Trắng mặt mũi thầy thân thích yêu
Vòng tay bè chúng ta sớm chiều
Con đò trí thức nằm trong điều gửi trao
Bạn xưa giờ ở điểm nào
Nay tôi quay về xuyến xao lưu giữ thầm
Thầy tôi tóc bạc hoa râm
Lời thầy giảng toán giờ trầm mặt mũi tai
Tim tôi ghi tự khắc mon ngày
Bao điều thầy giảng thời điểm hôm nay nên người
Bông hoa đỏ tía thắm điểm mười
Nhớ ơn thầy đang được một đời gian giảo lao
Công thầy ơn tựa núi cao
Cho con cái ước mơ cất cánh vô sau này.

Chia sẻ tăng cho tới chúng ta những bài xích 🌳Thơ Lục Bát Về Tết Nguyên Đán🌳

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

thơ lục chén về thầy cô