thơ về mưa 2 câu

Thơ Mưa Ủ dột 4 Câu, 2 Câu ❤️️ 85+ Bài Thơ Hay Nhất ✅ Bày Tỏ Tâm Trạng Và Cảm Xúc Qua Lời Thơ Ngày Mưa Đặc Sắc Nhất.

Bạn đang xem: thơ về mưa 2 câu

Giới thiệu cho tới độc giả Những Chùm Thơ Về Mưa Ủ dột Hay Nhất. Câu thơ nhẹ dịu và sâu sắc lắng về mưa vô cùng tuyệt vời.

Mưa Lòng
Tác giả: Chưa rõ

Những khúc nhạc mưa cứ tan rời
Trong lòng héo hon thấy đùa vơi
Mưa lòng ngập lối mặt mũi tuy nhiên trước
Càng rung lắc càng đong chợt tím rơi

Mưa thẫm trời xuân với nhạt nhẽo phai
Chơi vơi mưa xuống vẫn hờn hoài
Mây quáng gà giăng từng trời thăm hỏi thẳm
Nhạc với sầu rơi hãy nguôi ngoai

Mưa Buồn
Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Mưa xối xả mưa ngập đàng white lối
Hạ thiệt buồn chống lạnh giá đơn côi
Nhớ ngày nào là bên dưới mưa bước công cộng đôi
Niềm niềm hạnh phúc đang được qua loa lên đường vô cùng vội

Giữa nhị tao ko một ai với tội
Duyên nghiệp tôi chỉ với thế tuy nhiên thôi
Mối tình buồn tuyệt đẹp mắt vỡ tan rồi
Mưa day dứt gieo sầu giăng muôn lối .

Giới thiệu tăng cho tới độc giả bộ thu thập 🍁Thơ 4 Chữ, 7 Chữ Về Mưa🍁

Thơ Ủ dột Về Mưa 4 Câu

Điểm qua loa những câu Thơ Ủ dột Về Mưa 4 Câu thể trạng nhất.

Mưa Buồn
Tác giả: Văn Liêm

Mưa rơi rinh rích ngoài hiên vắng tanh,
Trằn trọc tối thâu, giấc chẳng lành lặn,
Gió lùa khe cửa ngõ nghe ngấm rét mướt,
Giọt ghi nhớ, giọt thương, buồn mông mênh…

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

Anh khóc vì như thế thế hệ đẩy đưa
Anh buồn anh đứng bên dưới cơn mưa
Người tao cứ căn vặn ” Sao buồn thế ?”
Có lẽ nhân duyên đang được cợt đùa.

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

Ừ thì cỏ đi ra thế thôi
Thắm tươi tỉnh bao nhiêu cũng qua loa hồi tàn phai
Ừ thì nắng và nóng sớm mưa mai
Là hoa, hãy cứ nở ngoài ngớ ngẩn ranh.

Mây Chiều
Tác giả: Chưa rõ

Áng mây hồng cuối trời xa cách ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
Nắng đang được khuất sườn lưng ụ rồi đấy
Ở điểm này mưa chính thức rơi

Thơ Ủ dột Về Mưa 2 Câu

Tổng hợp ý một vài câu Thơ Ủ dột Về Mưa 2 Câu tuyệt vời nhất.

  • Bên này trời vẫn đang được mưa
    Lòng anh vẫn thế, vẫn ko không còn buồn.
  • Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn
    Nắng tắt, tối trôi, lòng người thay đổi.
  • Nắng loại bỏ đi, nắng và nóng ko về nữa
    Dốc cạn lòng chỉ thấy những trận mưa.
  • Nắng ko về nữa, thế là mưa bay
    Tớ ko đợi nữa, thế là buông tay.
  • Nắng mưa là chuyện của trời
    Tương tư là chuyện của tôi yêu thương nàng

Gợi ý tăng cho tới chúng ta chùm ✨Thơ Về Mưa Tình Yêu Hay Nhất✨

Thơ Mưa Ủ dột 4 Câu

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tiếng Thơ Mưa Ủ dột 4 Câu nổi trội nhất.

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

Em thấy gì ko mưa đang được ngồi khóc đấy
Mưa buồn lắm đôi mắt gió máy cũng cay cay
Nơi xa cách lắm với 1 người đang được nhớ
Mong mãi 1 người khi mưa khóc giờ phía trên.

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

Mưa ơi ! trôi lên đường chiều thương ghi nhớ !
Trôi không còn dùm tui những phiền muộn.
Trôi tình tao này còn lơ lửng
Vào vùng thiên thu, cõi vĩnh hằng.

Chiều Mưa Ủ dột Đà Lạt
Tác Giả: ‎Nguyễn Thị Liễu

Chiều Đà Lạt sương giăng buồn tê liệt tái
Ta long dong dò xét lại miếng thơ tình
Xưa tiến công rơi vì như thế lỗi nhịp con cái tim
Tìm chẳng thấy, cứng cáp heo may vệt mất

Mưa Ơi
Tác giả: Chưa rõ

Mưa ơi ! trôi lên đường chiều thương ghi nhớ !
Trôi không còn dùm tui những phiền muộn.
Trôi tình tao này còn lơ lửng
Vào vùng thiên thu, cõi vĩnh hằng.

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Anh

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Anh hoặc, giãi bày nỗi ghi nhớ qua loa tiếng thơ ngày mưa hoặc nhất.

Mưa Buồn
Tác giả: Thanh Thủy

Mưa mãi rớt bên phía ngoài tuy nhiên cửa ngõ nhỏ
Để u buồn vò võ ghi nhớ về anh
Nghẹn ngào sao khi giấc mộng chẳng thành
Bình yên ổn đang được tuột nhanh chóng vô lãng phí hoải
Câu niềm hạnh phúc bao nhiêu năm rồi ko lại
Giã kể từ nhau ham mải bước phiêu bồng
Tận chân mây anh với ghi nhớ gì không
Trần gian dối tê liệt môi hồng em nhạt nhạt
Chiều mưa sập em ở nghe gió máy hát
Lệ chan hoà kiểm đếm phân tử nước một vừa hai phải tan
Gọi dò xét anh tuyệt vọng vùng mây ngàn
Đành cam Chịu than khóc trở thành giờ đồng hồ nấc.

Mưa Buồn
Tác giả: Kim Nhung

Mưa trong mỗi cơn đám mây
Mưa trong thâm tâm em khép lại những tối dài
Mưa cuối trời lao xao mặt mũi thềm
Giọt mưa rơi rơi nắng và nóng ứ đọng bên trên hiên nhà

Cho buổi mưa khi mặt mũi trời tối hẳn
Tắt tia nắng trận mưa khoáng qua
Qua bao thung lũng khung trời khép kín
Và tối ni mưa rơi rét mướt lẽo

Mưa buồn vô tối em khao thức
Mưa khi trời tối giấc mộng sâu
Mưa buổi ngày qua loa tia nắng bình minh
Em buồn là những trận mưa buốt giá

Mưa buồn khi với gió máy khe lạnh
Tràn ngập về mọi chỗ xung quanh năm
Em đáp phủ quầng lên trận mưa thời tiết
Mưa buồn khi nhị người đang được phân chia xa

Mưa buồn trong thâm tâm em ghi nhớ bóng hình
Người đang được ra đi, người đang được vứt điểm phía trên !
Khi ngày nào là tê liệt, mưa rơi bên trên góc phố
Và những trận mưa buồn lặng thì thầm vô ngược tim

Tặng chúng ta list bài bác 🌟Thơ Mưa Nhớ Người Yêu Hay🌟 và thể trạng nhất

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Em

Tặng độc giả những loại Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Em domain authority diết nhất.

Đôi Mắt Mưa
Tác giả: Hà Nguyên Du

Đôi đôi mắt mưa buồn từng phân tử long lanh
Đôi đôi mắt mưa buồn thông thường hoặc rơi nhanh
Đêm fake nhau về sao em chẳng nói
Con sông yêu quý nổi sóng xô mau

Mưa gió máy đem về từng phân tử thương đau
Cây lá như buồn tự động thoát ly xa cách nhau
Tay thô che chở, tim nhức quặn nhói
Anh yêu thương em như càng thiết thả nhiều

Đôi đôi mắt mưa buồn, song môi chợt tím
Xa cơ hội nào ngờ nước đôi mắt tràn vơi
Anh ước mong trở thành loại chim cất cánh đến
Bay cho tới mặt mũi em vệ sinh lệ sầu rơi

Đôi đôi mắt mưa buồn biền biệt xa cách khơi
Đôi đôi mắt mưa buồn còn đâu công cộng đôi
Hoa yêu thương muôn thuở vô tao đẹp mắt mãi
Em ơi! Em ơi! Thương ghi nhớ nào là nguôi

Cơn Mưa Buồn
Tác giả: Phieulang

Chiều ni trời sập cơn mưa
Nhớ về quê cũ với người chúng ta xưa .
Người giờ đựng bước phương xa
Bỏ anh ở lại ngóng vào cụ thể từng ngày.
Mưa buồn rĩ tan thâu đêm
Làm anh nhức nhối ở tim một nhiều .
Nhớ em kể từ sáng sủa cho tới chiều
Mong rằng em sớm quay trở lại với anh .
Cuối năm em phát biểu tiếp tục về
Anh phía trên trông ngóng ngày về của em.
Để bản thân với lối lên đường chung
Để anh tủ trở mang đến em đầy đủ đời.

Thơ Ủ dột Ngày Mưa

Giới thiệu cho tới độc giả câu Thơ Ủ dột Ngày Mưa thâm thúy nhất.

Cơn Mưa Buồn
Tác giả: Được Nắng

Cơn mưa nào là rinh rích mãi ko thôi
Mang nỗi sầu héo hon bên trên bờ môi
Để trái tim u sầu muôn lối
Cho mon ngày tàn héo tình tôi

Cuộc tình nào là day dứt mãi ranh nguôi
Mang thương cảm lê bước tiến xa cách xôi
Và lệ tình ngấm đẫm lừa dối
Cho mon ngày xa cách cơ hội song nơi

Ôi! đàng xa cách đàng xa cách diệu vợi
Hẹn ngày về như câu hứa đầu môi
Ôi! Tình xa cách như vực sâu sắc vời vợi
Câu mong ngóng như lời hứa hẹn nhạt nhẽo phai

Rồi rồi ra mưa với thôi rơi rơi
Nắng với về bên trên đường phố lẻ loi
Biết với còn trái tim nhức nhói
Khi đàng tình rẽ lối phân chia nhị.

Cơn Mưa Buồn
Tác giả: Đoàn Minh Hợp

Mưa ngổn ngang xào xạc rớt lá cành
Gió lùa xô trượt …lòng anh ngấm buồn
Chiều liêu xiêu…tiêu điều xơ xác vắng
Ngồi thì thì thầm lẳng lặng thở hụt hơi

Chỉ với nỗi lòng mới nhất thực hiện tao đùa vơi
Chỉ đơn độc mới nhất thực hiện tao luôn luôn suy nghĩ ngợi
Mây giăng chiều kéo tăng nhiều chới với
Khoảng ko vờn màu tươi sáng tối uỷ thác thoa

Ta ỉm nỗi nhức vì như thế chằng thể khóc òa
Như đứa trẻ con lên tía mái ấm vắng tanh mẹ
Có những khi tao dò xét điểm phân chia sẻ
Nhưng em ơi.. Một lẽ không thể nào…

Dù em ham muốn căn vặn … Như vậy là sao
Anh chỉ nói…ừ… Xốn xao như em vậy…

Gửi cho tới chúng ta coi tăng 🌻Thơ Lục Bát Ủ dột Tâm Trạng, Thất Tình🌻 nổi trội nhất

Thơ Đêm Mưa Buồn

Trọn cỗ câu Thơ Đêm Mưa Ủ dột nghe thiệt thể trạng và đơn độc.

Đêm Mưa Buồn
Tác giả: Tô Hoàng Duy

Cơn mưa đồ sộ muôn giờ chẳng dứt
Người ghi nhớ người mãi mãi ko ngui
Cơn gió máy nào là thực hiện trái tim buốt giá
Người điểm nào là ko sửi rét tim tôi
Để mang đến tôi một vừa hai phải buồn một vừa hai phải cô quạnh
Cô đơn nào là cứ quấn mãi mặt mũi tôi
Cơn mưa tối không ngừng nghỉ ko nghỉ
Nổi buồn nào là cứ mãi ko phai
Rồi rồi ra cũng tàn bám theo cơn gió
Đưa mây về một xứ sở xa cách xôi…

Mưa Rả Rích
Tác giả: Chưa rõ

Mưa rơi, mưa lại rơi rồi,
Mưa rơi như khóc như mỉm cười với tao.
Khóc vì như thế giọt lệ phôi trộn,
Cười vì như thế khờ ngớ ngẩn, mỉm cười vì như thế đắng cay.

Ta như 1 kẻ đang được say,
Say vô tình gió máy, tình mây vô bờ.
Ta như 1 kẻ đang được mơ,
Mơ vô cơn mơ ảo nhòa, hư vô.

Mưa rơi từng giọt ghi nhớ ao ước,
Rơi từng giọt đắng trong thâm tâm xót xa cách.
Mưa rơi mang đến những ngày qua loa,
Trách người vong ân vứt tao lên đường rồi.

Mưa rơi từng giờ đồng hồ nỉ nôi,
Cứ như giận hờn cảnh đời ngược ngang.
Mưa buồn mồm lưỡi trần thế,
Không dao, ko búa tuy nhiên tan cuộc tình.

Để giờ nhị kẻ vô hình dung,
Qua nhau ngoảnh mặt…vô tình thế sao?
Mưa rơi, rơi thân thuộc tối thâu,
Mưa nghe nức nở côn trùng sầu tràn vơi..

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Người Yêu

Top những câu Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Người Yêu ý nghĩa sâu sắc nhất.

Mưa Ơi Đừng Ướt Vai Mềm
Tác giả: Phạm Đình Dũng

Mưa bên trên phố nhỏ thân thuộc yêu
Cho người lữ khách hàng một chiều ghi nhớ em
Mưa ơi chớ ướt át,ướt đẫm vai mềm
Để em đứng đợi mặt mũi thềm chiều nay

Anh về bám theo gió máy heo may
Đem bám theo nỗi ghi nhớ đong tràn yêu thương thương
Chiều ni bên trên bến sông Tương
Có người lữ khách hàng còn vương vãi vấn tình

Mong mang đến nóng ran lung linh
Chân trời mây white in hình bọn chúng ta
Đường về với ánh trăng ngà
Soi đàng anh bước về mái ấm mặt mũi em

Bên nhau tay bắt êm ả đềm
Dìu nhau lên đường không còn từng miền yêu thương đương
Anh về rũ áo phong sương
Cùng em xây chiêm bao vương vấn ân tình.

Kỷ Niệm Ngày Mưa
Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Ngoài trời phơ phất phân tử mưa
Giọt nghiêng giọt ngả giọt thưa giọt dầy
Mưa cất cánh ngấm ướt át,ướt đẫm vai gầy
Cho anh thương ghi nhớ thường ngày mưa cất cánh.

Mời anh một chén rượu cay
Ngoài trời mưa rét mướt rượu say rét lòng
Chén trà ấm cúng căn phòng
Đạo đàm tâm sự nỗi lòng ngày mưa.

Giữa trưa trời sập cơn mưa
Sao mưa ko đợi tối mưa hãy tìm
Mưa tối mang đến đôi mắt lim dim
Trắng trời tối khu đất quên tối chuẩn bị tàn.

Bàn tay anh siết muộn màng
Bờ môi dò xét kiếm êm ả dịu dàng bờ môi
Em nghiêng ngả em lả lơi
Mưa ơi chớ tạnh em ơi chớ về.

Trong mưa nổi tiếng hứa thề
Xin em ngoan ngoãn ngoãn vọng về tim anh
Trong mưa đan chiêm bao ngày xanh
Trong em luôn luôn với tình anh ngay cạnh.

Bật mí tăng cho tới chúng ta câu ☀️Thơ Nhớ Người Yêu Không Ngủ Được☀️

Thơ Chiều Mưa Buồn

Bật mí cho tới chúng ta tiếng Thơ Chiều Mưa Ủ dột với việc cô độc, ko biết tâm sự nằm trong ai.

Chiều Mưa Buồn
Tác giả: Tlan

Chiều mưa buồn sương quáng gà ngào ngạt
Khói loang mây lan nước sương mờ
Bến sông quê trổ tím lục bình
Hoa lờ lửng mùi hương mùi hương hanh hao gió

Giọt mưa chiều giọt mưa giá bán buốt
Mưa thực hiện buồn chiêm bao ước duyên ta
Giòng sông quê là đà phong lá
Tình tưởng ngàng tỉnh lặng ly bôi

Giọt nào là buồn long dong rưới mặn
Giữa trùng khơi lãng phí rét mướt bẻ bàng
Vào trăng lên vương vãi niềm ray rứt
Tiếng mưa sầu róc rách rưới thân thuộc đêm

Như trầm say quây quốc trăm năm
Bàng hoàng ghi nhớ vầng trăng hoa muộn
Canh ngôi trường xao xuyến não nuột giá bán ( buốt )
Dạt dào hình bóng chứa chấp chan cõi ( lòng )

Biển lạnh lùng hải dương thì thì thầm gió
Cơn sinh sống buồn trôi nổi từng đại ( dương )
Hương hải dương cả ngổn ngang white xóa
Mẹ nước Việt Nam ơi ? Nhớ u muôn đời

Rồi ngày mai cua còng điểm biển
Thoi thốp hồn giãy đạp dụa nước trôi
Mái giành giật mái ấm cột gãy liêu xiêu
Mùa xuân cho tới phụ thân , u sau còn ( hội ngộ )

Chiều Mưa Buồn
Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thương chiều mưa vãi buồn tênh
Bơ vơ bóng cái cheo leo cuộc đời
Cũng trải qua một kiếp người
Tưởng nôi
thèm khát
Vọng giờ đồng hồ à ơi
thở dài

Một mình…
Chiều biếc nằm trong ai?
Nguyệt thế lạc giọng khóc hoài tình chung
Ngàn xanh rớt gieo chiêm bao ranh cùng
Mùa về ngược đắng white ko mỏi mòn

Nghe sầu – men dạ Fe son!
Dành riêng
ngàn vợi giọt buồn
chiều nhạt.

Thơ Ngắn Mưa Buồn

Cùng Thohay.vn coi tăng những câu Thơ Ngắn Mưa Ủ dột tiếp sau đây chúng ta nhé.

Mưa Buồn
Tác giả: Phạm Thanh Hà

Đêm buồn xao xuyến cả tơ lòng
Kỉ niệm gởi vào ánh mắt trông
Đau đáu con cái đò đợi sương trắng̣
Bẻ bàng bến nước ngóng mây hồng

Sầu rơi tí tách gieo niềm nhớ
Gió thổi miên man trải nỗi mong
Nức nở trái tim người khắc khoải
Canh khuya thảng thốt tiếng mưa ròng.

Quán Mưa Buồn
Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Quán chiều vô vần vũ
Ta lặng nhìn mưa sa
Ướt bao niềm xưa cũ
Giá rét hồn phong ba

Quán buồn, lê thê lạnh
Khách buồn, miên man đời
Trời buồn, mưa, mưa mãi
Em buồn ko ? Em ơi …!

Bộ thuế tập luyện 🌿Thơ Cô Đơn Một Mình Hay🌿 thú vị nhất

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Mẹ

Lời Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Mẹ với tình thương yêu thương vô bến bờ của những người phụ phái nữ ấn tượng nhất trần thế.

Nghe Mưa Nhớ Mẹ
Tác giả: Quảng Hoa – Phan Thị Hồng Liên

Trời mưa nên dạ con cái buồn
Vì vô con cái đang được xa cách mối cung cấp kể từ lâu
Cuộc đời bãi tắm biển nương dâu
Đời em xa cách u biết đâu tuy nhiên tìm

Mưa sầu rớt giọt vô tim
Thương song cánh nhỏ thân thuộc chim xa cách rừng
Mưa buồn hoặc lệ rưng rưng
Ôi hình bóng u trước đó chưa từng xa cách con

Đi qua loa muôn dặm lối mòn
Nghe tiếng của u vẫn tồn tại mặt mũi tai
Trên đời đâu với còn ai
Bằng tình thương u nắng và nóng mai sương chiều

Cho con cái cả một trời yêu
Ngồi phía trên ghi nhớ u chín chiều mưa rơi.

Mưa Ủ dột Nhớ Mẹ
Tác giả: Bùi Sim Sim

Ngồi phía trên lắng mưa rơi
Tự nghìn thu vọng lại
Trong mưa nổi tiếng gì
Gợi cõi lòng buốt nhói

Ngoài hiên gió máy ù thổi
Mây nặng trĩu nặng nề u buồn
Trời nghẹn ngào khóc Mẹ
Trọn kiếp đời mưa tuôn

Mẹ giờ điểm đầu nguồn
Hay thẳm xa cách cuối bể?
Nếu rất linh thiêng, Mẹ nhé
Rẽ lối về nằm trong con!

Khói mùi hương ngun ngút thơm
Vẽ nẻo đàng đón Mẹ
Con lắng lòng… Se sẽ
Ngóng về u. Trời mưa!

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Cha

Khám huỷ tăng những câu Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Cha ý nghĩa sâu sắc nhất tiếp sau đây chúng ta nhé.

Nhớ Cha
Tác giả: Bích Yến Nguyễn

Cha già cả ở bên dưới mộ sâu
Cơn mưa rinh rích khóc sầu phụ thân ơi
Nhớ phụ thân tâm tưởng tan rời
Từng canh tổn thất ngủ lệ rơi khóc thầm
Trần gian dối cõi tạm thời dư âm
Lòng con cái sao kiểm đếm cung trầm tự khắc ghi
Ôm phụ thân chuyến cuối mãi ghì
Lá già cả nên rụng nên lên đường tuy nhiên mà
Lâm công cộng phụ thân vẫn thiết tha
Thương con cái thương u phụ thân đà níu chân
Nhìn phụ thân ruột nhừ xấu xa thần
Thôi rồi phụ thân hỡi … tình thân thuộc thoát ly cành
Trời sao phân chia tách phân ranh
Mưa chi níu kéo miếng rèm từng đêm
Vô tình mưa xối cửa ngõ rèm
Nhớ phụ thân ghi nhớ lắm tiếng êm ả và ngọt ngào.

Nghẹn Lòng
Tác giả: Đặng Minh Mai

Hết thiệt rồi hình bóng của phụ thân yêu
Ngày nhị buổi sớm chiều phụ thân đứng ngóng
Mắt mỏi mòn đợi con cái mặt mũi cánh võng
Vòng tay phụ thân dang rộng lớn rét tim người
Hết thiệt rồi mưa buông bỏ nước white trời
Tuôn loại lệ nghẹn tiếng thương tiếng nhớ
Cha khuất núi tuy nhiên tình Người dang dở
Bởi thương con cái như thuở mới nhất lọt lòng
Hết thiệt rồi ni không còn những đợi mong
Lời chỉ bảo khơi vô phụ thân gạn đục
Tuy lớn khôn, với phụ thân con cái nhiều lúc
Quá thơ ngây mặt mũi vực thẳm cuộc đời
Con nghẹn lòng tim nhói buốt phụ thân ơi!
Thương phụ thân lắm tràn vơi bao tiếc nuối
Cha yên ổn nghỉ ngơi xứ sở xa cách chín suối
Dạ con cái nhức như muối bột xát ruột mềm!!!

Chia sẻ tăng cho tới độc giả những câu 💫Thơ Về Cha Con💫 tình thương nhất

Thơ Mưa Ủ dột Chiều Thứ 7

Tuyển lựa chọn những câu Thơ Mưa Ủ dột Chiều Thứ 7 nổi trội nhất.

Thơ Ủ dột Thứ 7
Tác giả: Chiều Tím

Thứ bảy buồn nỗi ghi nhớ chợt đùa vơi
Em ngồi phía trên lòng bổi hổi tự khắc khoải
Nơi xa cách xôi anh 1 mình lên đường mãi
Biết lúc nào mới nhất rất có thể rẽ thăm?

Ly cafe từng giọt nhỏ bâng khuâng
Nhớ về điểm thực hiện ngược tim thổn thức
Có niềm nhức chợt len điểm lồng ngực
Bởi tình anh vẫn thao thức hằng đêm!

Thứ bảy buồn mưa xuân cũng hờn ghen
Một bản thân em đơn độc mặt mũi thềm vắng
Nhớ thương anh miền yêu thương xa cách thăm hỏi thẳm
Chắc giờ này anh sướng lắm, mặt mũi ai?

Cuối tuần rồi, lúc nào cho tới ngày mai
Trách thời hạn sao mãi hoài lừ đừ trễ
Xuân qua loa rồi vẫn bản thân em cô lẻ
Nửa đoạn đường lặng lẽ với riêng rẽ ta!

Thứ Bảy Mưa Buồn
Tác giả: Dương Len

Chiều loại bảy mưa tràn ngập lối
Những phân tử mưa xối xả mặt mũi thềm
Trong lòng càng thấy buồn thêm
Anh ko cho tới được môi mượt chẳng trao.

Chiều loại bảy và ngọt ngào chẳng có
Tại mưa tuôn đôi mắt đỏ chót ngóng chờ
Thế là vụt tắt niềm mơ
Anh yêu thương chẳng cho tới thẫn thờ tim nhức.

Trời mưa ới tạnh mau lên đường nhé
Để trái tim be nhỏ bé được vui
Để em không còn nên bùi ngùi
Có anh ở bên cạnh thú vui tràn lan.

Thơ Chủ Nhật Mưa Buồn

Bộ thuế tập luyện câu Thơ Chủ Nhật Mưa Ủ dột tuyệt vời nhất gửi cho tới chúng ta.

Mưa Chủ Nhật
Tác giả: Hồng Giang

Sáng mái ấm nhật mưa giăng lâu năm phố vắng tanh.
Mình Anh ngồi âm thầm nhìn mưa rơi.
Có điều gì vô Anh quá đùa vơi.
Hình bóng Em vẫn tỏa sáng ở đâu đó.

Em đã đi vào vụt nhanh chóng như cơn gió máy.
Rồi nhạt nhẽo nhòa vô nhòa tỏ mưa rơi.
Làm tim Anh tê liệt buốt cho tới rụng tách.
Làn môi ai vẫn kích thích say đắm.

Chủ nhật mưa thực hiện xua lên đường loại nắng và nóng.
Của mùa hè oi rét bao nhiêu ngày qua loa.
Cho Em quên nỗi ghi nhớ vì như thế rời ra.
Bao trống trải vắng tanh tiếp tục nhạt nhẽo nhòa bám theo gió máy.

Mưa vẫn giăng đẫm ướt át,ướt đẫm cành phượng đỏ chót.
Câu thơ buồn vứt ngỏ vì như thế ghi nhớ nhung.
Mặc giọt mưa thánh thót vẫn rét mướt lùng.
Làm tái tê nỗi ghi nhớ nhung chờ đón.

Sáng mái ấm nhật dường như mưa suy nghĩ ngợi.
Nên ngượng nghịu thùng ….
Mong đợi ….
Cánh phượng cất cánh !

Chủ Nhật Mưa Buồn
Tác giả: Lê Hoàng

Hương xuân nồng thấm thoắt vụt qua loa nhanh
Còn phía trên nỗi thực tình bao niềm nhớ
Đếm từng giọt mưa sầu rơi nức nở
Lòng quặn nhức cơ hội trở bóng hao gầy

Chủ nhật buồn vơ vẩn nhìn trời mây
Ngóng phương tê liệt giờ này mưa với lạnh
Trời giá bán buốt ở phía trên buồn thảm cảnh
Muốn sát em nhí nhảnh mẩu chuyện đùa

Chủ nhật buồn ! Mưa từng khi càng to
Đường khúc khuỷu còn đò neo bến đợi
Dòng lưu cây bút ướt át,ướt đẫm nhoà trang giấy má mới
Nỗi lòng ai nhoi nhói cả vần thơ.

Trọn cỗ tiếng 💫Thơ Ủ dột Cho Số Phận💫 thâm thúy nhất

Thơ Ủ dột Về Mưa Mùa Hạ

Tuyển lựa chọn câu Thơ Ủ dột Về Mưa Mùa Hạ với những trận mưa rào thoáng mát.

Đợi Chờ Tình Hạ
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Nắng trôi qua loa vùng cao rực cháy
Em trở về quên tơ tóc riêng
Khép áo ỉm làn mùi hương chục bảy
Ta loay hoay gió máy cuốn lên tìm

Cơn mưa cũ ướt át,ướt đẫm mượt vai áo
Nhớ nhung nào là gõ nhịp vô tim
Dốc đàng phảng phất dư mùi hương nhòa ảo
Dã quỳ xanh rớt nép những vết bụi lặng lìm

Ta ước mơ giờ đồng hồ yêu thương mùa hạ
Để tắm bản thân vô đôi mắt em yêu
Môi thơm trao thuở nào là vụng về dại
Thời gian dối fake dừng ứ đọng trời chiều

Hạ mùa này xác xơ đôi mắt lá
Câu thơ buồn tao ghi chép hôm kia
Cung đàn buông âm trầm vô cùng lạ
Như khóc thương một nỗi phân chia lìa

Hạ lúc này riêng rẽ tao đứng đợi
Dáng em về gót mịn chân qua
Chợt nhạt nhẽo nhòa người xa cách vời vợi
Biết lúc nào kỷ niệm phôi pha?

Chút luyến tiếc còn vương vãi làn tóc
Ta đợi đợi mùa hè lại sang
Âm vang nào là nghe như giờ đồng hồ khóc
Đêm ni buồn, nặng trĩu nửa tao đem.

Mưa Chiều Kỷ Niệm
Tác giả: Phạm Vậng

Hạ vô tình rước nắng và nóng trải miền xa
Để mưa cho tới nhạt nhẽo nhoà giăng kỷ niệm
Người lên đường mãi sao vẫn hoài ngự chiếm
Bóng hình xưa ẩn hiện nay ngược tim này

Câu hứa thề thốt chữ duyên nợ nào là vay
Mà nhung ghi nhớ cứ đong tràn tự khắc khoải
Thương ngày cũ môi thơm tho nồng vệt ái
Nụ tình trao ngây ngớ ngẩn tím mây chiều

Xem thêm: tutorial là gì

Gió thì thì thầm khe khẽ phát biểu tiếng yêu
Lòng xao xuyến bao điều không đủ can đảm ngỏ
Hoa phượng vĩ ngập ngừng rơi cuối phố
Cánh vì như thế lăng cũng trở niềm mơ ước màng

Tiếng mưa đều như gõ nhịp thời gian
Từng giọt vỡ bên trên phím đàn nghiêng ngả
Xin nắng và nóng sập xua tan niềm băng giá
Đẹp mùa yêu thương hoa lá thắm tươi tỉnh màu…

Thơ Ủ dột Về Mưa Mùa Thu

Chùm Thơ Ủ dột Về Mưa Mùa Thu với những xúc cảm trầm lắng và suy tư.

Giọt Mưa Buồn
Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Giọt Thu cuối thẫn thờ…bay lác đác
Nhẹ nhàng rơi từng phân tử bám lá vàng
Anh lúc này đang dần tất tả rẽ ngang
Tình nồng rét đột bẽ bàng vỡ vạc.
Em nhặt lá xếp ông chồng lên đứng nhớ
Chỉ biết nhìn…rồi than vãn cao xanh
Tim nhói nhức vỡ từng miếng tan tành
Đành phân chia nửa tình bạn bè ngăn cách.
Dòng thơ yêu thương đang được miệt chuốt ngấm thiết
Rớt từng câu…nghe domain authority diết chạnh lòng
Chuyến đò tình nới lỏng…bỏ bến sông
Rồi trôi nổi…giữa loại bám theo gió máy cuốn.
Tình dang toá ko suông vì như thế đang được muộn
Nên đành ôm ước ham muốn gói về không
Mưa cứ rơi khủng hoảng bong bóng nỗi bềnh bồng
Tim buốt giá! hao trông…thao thức đợi.

Mưa Thu Buổi Sáng
Tác giả: Nhung Nguyễn

Bỗng dưng trời sập cơn mưa
Tâm tư ngọt ngào ghi nhớ mùa mưa xưa
Buồn ơi biết bao nhiêu mang đến vừa
Ngoài trời mây xám tuy nhiên thưa gió máy lùa

Hắt hiu bao nhiêu giọt mưa thưa
Cũng thực hiện rét mướt cũng một vừa hai phải tái ngắt tê
Nỗi buồn vây kín óc nề
Như từng nào sợi lê thê ngập tràn

Vu vơ một ít lan man
Lòng như chùng xuống vô vàn côn trùng tơ
Đâu còn gì nhằm chiêm bao mơ
Qua rồi kỷ niệm thơ ngây thuở nào

Bỗng dưng trời sập mưa rào
Cho bao kỷ niệm tăng trào vô tim.

Tuyển lựa chọn những tiếng 🍁Thơ Lục Bát Về Mùa Thu🍁 rực rỡ nhất

Thơ Mưa Ủ dột Mùa Đông

Gửi cho tới chúng ta coi tăng tiếng Thơ Mưa Ủ dột Mùa Đông thâm thúy nhất.

Mưa Mùa Đông
Tác giả: Vũ Thắm

Dấu yêu thương ơi! Ngoài trời đang được mưa đó
Mưa gió rét phía đông bắc với biết không
Ai cũng bảo tình thương yêu luôn luôn thắm nồng
Sẽ ấm cúng trong thời gian ngày tấp nập giá bán lạnh

Nhưng khi mưa em thấy bản thân hiu quạnh
Chẳng sướng gì lòng canh cánh buồn thêm
Đâu nằm trong anh share những nỗi niềm
Còn niềm hạnh phúc êm ả đềm đâu chẳng thấy

Điểm tựa nào là nhằm vững vàng tin tưởng cậy
Khi trao anh tình thương yêu ấy chân thành
Sao em thấy thiệt sự quá ao ước manh
Đêm gối cái mặt mũi rèm lệ đẫm ướt

Nếu với ước ao ước thời hạn hòn đảo ngược
Để tim hồng chớ với xước thương đau
Nếu một ngày bọn chúng bản thân với bắt gặp nhau
Thì anh hãy tất tả bước mau lên đường nhé

Đừng lúc nào tỏ tình thương nhỏ nhẹ
Mặc mang đến em lặng lẽ bóng đơn côi
Giấc chiêm bao điệp giờ tan bặt tăm rồi
Chỉ còn tê liệt tim bổi hổi nghẹn ức

Em ko biết là mơ hoặc sự thực
Lòng ngổn ngang day dứt suy nghĩ trăm điều
Đường vô đời sao quạnh vắng tanh cô liêu
Đường vô yêu thương sao rất nhiều cay đắng!!

Chiều Đông Mưa Đổ
Tác giả: Đoàn Hạnh

Chúng tôi đã lên đường qua
Mùa thương kề mùa nhớ
Thân quen thuộc từng khá thở
Xây niềm hạnh phúc nồng dịu.

Tình yêu thương mãi chứa chấp chan
Nếu ân tình đầy đủ vẹn
Những nẻo đàng cuộc sống
Cần với sự sẻ san.

Bao vất vả gian dối nan
Ta bên cạnh nhau cố gắng
Từ nhị bàn tay trắng
Chẳng quản lí quan ngại vượt qua.

Nhưng người đang được tất tả quên
Nghĩa tình vô gian dối khó
Yêu thương và gắn bó
Đã từ từ phai nhạt.

Vì đâu trăng phân chia hai
Đò xưa thuyền lạc lối
Nhành hoa ly bối rối
Khi mùa về ngát mùi hương.

Thôi nhé, không còn thương
Vấn vương vãi chi tăng khổ
Giữa chiều tấp nập mưa đổ
Lệ đắng…tràn đẫm mi

Hai người…hai lối lên đường.

Thơ Mưa Ủ dột Đêm Đông

Trọn cỗ câu Thơ Mưa Ủ dột Đêm Đông thú vị nhất.

Mưa Đêm Mùa Đông
Tác giả: Xuân Đào

Mưa rơi tầm tã rét chiều đông
Giá buốt hồn tao chạm lòng lòng
Biển phẫn nộ hoặc hơn thế tuy nhiên cuộn sóng
Trăng tàn vệt sáng sủa rọi qua loa song

Hiên đời tưởng đang được bắt gặp tình yêu
Bão táp mưa giông cay đắng đang được nhiều
Nặng gánh mái ấm gia đình nên nên cố
Năm lâu năm mon rộng lớn hoá mây phiêu

Mưa tuôn xối xả , khêu gợi niềm đau
Sấm chớp rền vang lộng thét gàu
Gió rú rung rinh rung mái ấm vắng tanh vẻ
Đêm lâu năm quạnh quẽ tiếc mang đến nhau

Mưa sầu ngấm rét mướt bươi đơn côi
Ước một vòng đeo tay siết chặt rồi
Hạnh phúc là tao nằm trong thấu hiểu
Thương nhau cho tới bị tiêu diệt chẳng xa cách tách.

Mơ Hoa
Tác giả: Tố My

Trời vô tấp nập mưa phùn rơi rả rích
Hoang hoải buồn tối tĩnh mịch cô đơn
Gió lùa vô qua loa khe cửa ngõ từng cơn
Bờ vai rét mướt em chợp chờn ko ngủ

Tình trao anh cũng mới nhất một vừa hai phải chớm nụ
Một ngày thu em ấp ủ ươm mầm
Ước hứa ngày bản thân kết tóc trăm năm
Sao trống trải vắng tanh còn xa cách tầm tay với với

Giờ lại đón mùa ướp đông lạnh đang được tới
Thương anh nhiều người hỡi với biết không
Đêm đơn độc quạnh quẻ vùng loan phòng
Chăn niệm rét sao vì như thế vòng đeo tay ấm

Dấu yêu thương ơi! Nhớ anh má ướt át,ướt đẫm đẫm
Mà lợt nhạt môi chiêm bao thắm má hường
Chờ anh về tao tô vẽ uyên ương
Bên nhau mãi trong cả tối ngôi trường giá bán lạnh

Ta niềm hạnh phúc khi cùng nhau mặt mũi cạnh
Bắt thông thường anh cả góc nhìn đợi chờ
Đã bao ngày tình tao đan vần thơ
Đến thời điểm ngày hôm nay ước mơ trở thành hiện nay thực

Anh biết ko em thấy nhức lòng ngực
Chắc điểm xa cách anh thao thức tối trường
Giờ song bản thân còn ngăn cách nhị phương
Nhưng ngược tim luôn luôn thiên về nhau mãi

Hẹn bên cạnh nhau không còn tấp nập xuân bắt gặp lại
Hoa tươi tỉnh hồng nở trãi từng chân mây
Ngày xuân tươi tỉnh bản thân sẽ tiến hành sum vầy
Niềm sướng sướng tấp nập tràn thương cảm nhé!!

Trọn cỗ tiếng 💫Thơ Lục Bát Về Mùa Đông💫 mới nhất nhất

Thơ Mưa Ủ dột Tháng 4

Không thể bỏ qua những câu Thơ Mưa Ủ dột Tháng 4 thâm thúy nhất.

Nỗi Nhớ Tháng Tư
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Tháng tư rồi, mùa hè đang được về chưa?
Mà khung trời thời điểm ngày hôm nay nhìn vô cùng lạ
Nắng thôi hát bạn dạng tình khúc oi ả
Gọi mưa tràn bên trên những lối em qua

Tháng tư về đâu hỡi những mùa hoa?
Đâu nắng và nóng mưa, đâu 1 thời nhằm nhớ?
Những cánh hoa ai xay vào thời điểm cuối vở
Nay xác xơ một thuở đang được xa cách vời…

Gió nghẹn ngào ru ký ức tràn vơi
Phố đơn độc nên chiều buông vô cùng vội
Ta xót xa cách những điều ko dám nói
Gói vô tim bao cơn mơ ko thành

Hạ với về mang đến năm mon ao ước manh?
Những trời xanh rớt với tràn vô đôi mắt biếc?
Dẫu đang được biết xa cách nhau là vĩnh biệt,
Cớ sao lòng domain authority diết mãi ranh nguôi…

Vu Vơ Lời Hạ
Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Rồi mon tía đã và đang chi ra đi
Những phân tử mưa đầu mùa một vừa hai phải rẽ lại
Thấm vô hồn một ít sầu tê liệt tái
Ta chợt nghe nỗi nhung ghi nhớ giăng đầy

Còn lại gì khi vuột ngoài tầm tay?
Xa cơ hội quá thân thuộc thế hệ xuôi ngược
Nhìn sau này còn mịt mù phía trước
Mất nhau rồi thảng thốt gọi cô liêu

Mưa vẫn rơi thực hiện rung rinh động bóng chiều
Người còn ghi nhớ mùa hè tràn kỷ niệm?
Tháng tư về sao tiếng ve sầu tắt lịm
Ta nhọc mệt nhằn dò xét lại niềm mơ ước xưa.

Thơ Ủ dột Về Mưa Tháng 7

Thohay.vn gửi tăng cho tới chúng ta tiếng Thơ Ủ dột Về Mưa Tháng 7 mưa ngâu.

Đã Tháng Bảy Rồi Ư?
Tác giả: Triệu Phú Tình

Tháng bẩy rồi mưa khóc hoài lối nhỏ
Từng phân tử rơi khủng hoảng bong bóng vỡ mặt mũi đường
Giai điệu nhạc nghe thánh thót du dương
Nhưng lòng tôi lại nhường nhịn như buồn bực
Tháng bẩy mưa xua oi nồng rét bức
Của mùa hè cháy rực niềm khát khao
Đón thu sầu vàng phin những hanh hao hao
Nhớ dáng vẻ em thuở ngày nào là mới nhất biết
Tháng bẩy mưa nỗi ghi nhớ về domain authority diết
Giờ tuyến đường ly biệt ngả phân chia đôi
Chẳng còn ai bước tiếp thân thuộc cuộc đời
Một bản thân thôi độc hành xứ sở lạ
Có song chuyến tất tả vàng tự động vấp váp ngã
Đứng dậy rồi thì má vạ mặt mũi xưng
Ghét tình thương yêu vay mượn mượn thân thuộc sườn lưng chừng
Của người ngoài vốn liếng từng là thân thuộc thuộc
Như công danh sự nghiệp rước niềm tin cậy tiến công cược
Hy vọng nhiều tuyệt vọng trượt càng đau
Ước mưa mau quét dọn sạch sẽ từng nỗi sầu
Đổ về mối cung cấp điểm chân cầu Ô Thước
Mưa mon bẩy nào là với ai biết được
Tạnh gió máy giông bình yên ổn trước thế hệ.

Vần Thơ Tháng Bảy
Tác giả: Cao Hằng

Em lại ghi chép vần thơ buồn mon bẩy
Bởi mon ngày đang được tràn rẫy mưa ngâu
Chức Nữ Ngưu bác sĩ ngăn cách nhịp cầu
Cho năm cho tới mon bẩy sầu thương ghi nhớ.
Cả khu đất trời buồn sướng ngày bắt gặp gỡ
Quặn nhức lòng sao ai lỡ lia xa
Đôi uyên ương thương ghi nhớ mãi ko già
Để mon bảy tình phân chia xa cách long đong.
Bao thương cảm ni hóa học trở thành cơn giận
Tháng bẩy buồn bi thảm hận tình ai
Và chiều ni trời vương vãi gió máy mưa hoài
Em lặng ghép vần thơ tình tự khắc khoải.

Đừng bỏ qua tiếng 💥Thơ Ủ dột Cuộc Sống💥 ý nghĩa sâu sắc nhất chúng ta nhé

thơ mưa buồn

Thơ Ủ dột Về Mưa Tháng 8

Khám huỷ những tiếng Thơ Ủ dột Về Mưa Tháng 8 với những ngày mưa xộc xệch.

Mùa Tháng Tám Trong Tôi
Tác giả: Cách Trần Tư

Mùa mon tám giọt mưa chiều xộc xệch.
Bão đang được về trời xám phun mưa tuôn.
Nhớ nhung ai thơ nhức nhói Thu buồn.
Chiều vàng héo sầu muộn lên cuồng đôi mắt.

Mùa mon tám có những lúc mưa như tách.
Xé lòng bản thân gom nhặt những vần thơ.
Buồn ko thương hiệu nằm trong nỗi ghi nhớ dật dờ.
Nghe domain authority diết ngơ ngẩn mang đến hồn đắng.

Mùa mon tám linh hồn đâu yên bình.
Mưa giọt sầu văng vọng côn trùng tình ngâu.
Hàng cây Si lá vàng héo tăng sầu.
Thu một vừa hai phải cho tới nường Thu nâu một vừa hai phải cho tới.

Mùa mon tám đèn phố cũng một vừa hai phải lên.
Thắp hồn say chiêm bao ai mãi ngọt mượt.
Mùa Thu cho tới chiều êm ả nghe lá sập.
Môi rét môi vòng đeo tay ngát mùi hương tối.

Anh Có Về Ghép Mảnh Vỡ Tim Em
Tác giả: An Nhiên

Phố gọi mùa mon tám thương nhớ ai
Mà mưa nắng và nóng rẽ vai gầy còm trầm tự
Gạt suy nghĩ những nỗi niềm tư lự
Mắt nghiêng chao phố tình tứ môi mềm

Tháng tám êm ả dịu dàng nhung ghi nhớ cứ nhiều thêm
Ai vụng về về mặt mũi thềm mùa dõi đợi
Cõng ghi nhớ gửi quên dìu mưa vào trong ngày mới
Ruổi tối tàn chập chờn ngõ bình yên

Đâu nên vô tình tuy nhiên em thức canh đêm
Thớ mi cay ru mượt song môi gió
Đâu nên vô tình tuy nhiên duyên tao tất tả ngỏ
Vạt cỏ hờn còn tê liệt phút nồng say

Mùa qua loa phố rồi thao thiết một vòng tay
Em ôm ấp tấm lòng xa xưa lỡ
Đau một chuyến cho tới giờ tim nghẹn thở
Anh với về ghép miếng vỡ tim em ?

Thơ Mưa Ủ dột Tháng 9

Giới thiệu tăng cho tới chúng ta tìm hiểu thêm câu Thơ Mưa Ủ dột Tháng 9 tiên tiến nhất.

Mưa Tháng Chín
Tác giả: Hoàng Anh

Mới mon chín mưa về tất tả vã
Phố ngập rồi gió máy lả ngoài hiên
Nơi xa cách còn ghi nhớ hoặc quên
Mùa hoa sữa nở gọi thương hiệu nghẹn ngào

Mưa oằn giọt sập vô phố nhỏ
Bàn tay em trằn trọc gió máy mùa
Hàng cây rụng lá lưa thưa
Cành thu trần truồng đầy đủ chưa… bẽ bàng ?!

Em nhắc mãi muộn mằn duyên nợ
Sinh lạc mùa nên lỡ tình yêu
Đa đoan duy nhất buổi chiều
Mà nhức đầy đủ kiếp cô liêu đầy đủ đời

Mưa mon chín người ơi lỗi hẹn
Lối em về chẳng cho tới bình yên
Sao chừ anh mới nhất gọi tên
Em nhức lâu quá rộc miền tương tư

Lá rơi …. rớt thân thuộc mùa thu
Tội trận mưa gió máy … tiếng ru não nuột.

Mưa Tháng Chín
Tác giả: Hồng Giang

Mấy hôm rồi thơ dỗi loại bỏ đi đâu.
Để mưa giăng kín nỗi sầu nhung ghi nhớ.
Có hợp lý tình bản thân còn dang dở.
Nên mưa buồn đem nỗi ghi nhớ vẩn vơ.

Cả ngày lâu năm chẳng ghi chép nổi vần thơ.
Vì văn bản cứ thẫn thờ mong ngóng.
Cuộc sinh sống, âu thắc mắc, bao điều suy nghĩ ngợi.
Muốn trải lòng tuy nhiên vời vợi tình xa cách.

Vần thơ quấn hòa nốt nhạc ngày hôm qua.
Nay nhằm mưa vương vãi nhạt nhẽo nhòa ướt át,ướt đẫm cả.
Đành lại nên một thân thuộc bản thân vất vả.
Nhặt chữ rơi, vá víu lại ân tình.

Trách ông trời mưa nắng và nóng chẳng rành mạch.
Cứ nhằm gió máy rung rinh bóng hình nhòa nhạt nhẽo.
Chiếc lá vàng chiều ni sao xào xạc.
Chút tình xưa lên đường lạc với trở lại .

Chiều mưa tuôn căn vặn ai ghi nhớ câu thề thốt.
Đêm hò hứa ….
Bờ đê …..
Ngày xưa ấy !

Gợi ý tăng cho tới độc giả nội dung 🌵Thơ Ủ dột Về Đêm🌵 thể trạng nhất

thơ mưa buồn

Thơ Mưa Ủ dột Tháng 10

Top những câu Thơ Mưa Ủ dột Tháng 10 với thời tiết dần dần fake sang trọng lạnh giá.

Thơ Tự Tình Tháng 10
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Tháng chục cho tới nhẹ dịu gõ cửa
Kéo về phía trên những mùa mưa chiều
Thu phố vắng tanh đơn độc bao nhiêu độ?
Để ân tình hóa vết phong rêu
Khói dung dịch white rét mướt lùng lặng vắng
Phố hiện nay ko bóng mây bay
Bởi trời khu đất đem khăn quàng xám
Đông tạ tàn mới nhất rụng chiều nay
Tháng chục cho tới, ko tiếng mừng gọi
Bản nhạc nào là khuấy động lãng phí vu?
Những loại chim cất cánh đi kiếm nắng
Ta đứng phía trên nuốt cả tụt xuống mù
Đông điểm này rét gầy còm vai áo
Phố ước ao lọn gió máy nhu mì
Người thương hỡi ghi nhớ nhung bao nhiêu độ?
Để hiện nay lạc khúc tình si
Mai thức dậy, trời xanh rớt nắng và nóng đổ
Chắc tim tao vẫn nặng trĩu u hoài
Ai rước cả ngày đông xuống phố?
Chia mang đến đời chút rét mướt tàn phai!

Thơ Tháng Mười Không Em
Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Tháng chục góc phố liêu xiêu
Nợ em duy nhất tiếng yêu thương ko tròn
Thời gian dối lỗi nhịp tuần hoàn
Tháng chục em lại dỗi hờn bâng quơ
Nợ em thêm 1 câu thơ
Mà anh hứa tặng bất thần lại quên
Vô tư trong mỗi buồn tênh
Mà anh còn nợ ko thông thường được em
Cơn mưa bỗng nhiên buông rèm
Heo may se rét mướt anh thèm vòng tay
Môi thơm vội vàng ko đầy
Để chiều giận dỗi choắt xoay ghi nhớ người
Đi qua loa góc phố mon mười
Trong lòng thì thầm tiếc 1 thời ngu ngơ
Trên tay thế những vần thơ
Mà anh dành riêng tặng lúc này … ko em.

Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Nhà

Tiết lộ nội dung những câu Thơ Mưa Ủ dột Nhớ Nhà của những người xa cách quê thâm thúy nhất.

Quê Hương Hoài Nhớ
Tác giả: Chưa rõ

Quay gót quay trở lại một chuyến với quê hương
Thương lắm anh ơi vương vấn bao nỗi nhớ
Ký ức tuổi hạc thơ bám theo năm đợi mon đợi
Ôm ấp sướng buồn bám theo từng phân tử mưa rơi

Hãy lại một chuyến về vùng cũ anh ơi!
Nơi bến sông xưa còn mặt mũi bồi mặt mũi lở
Lời hứa năm nào là đời này anh còn nợ
Trăn trở tối buồn trằn trọc khúc nhạc xưa

Hãy lặng ghi nhớ về mùa hoa bòng đong đưa
Dáng u xiêu lòng nắng và nóng đùa bên trên cái lá
Có kỷ niệm về côn trùng tình phụ thân thắm đỏ
Ru mãi và ngọt ngào tuổi hạc thơ đang được tách xa

Anh hãy trở lại mùa cây lúa trổ hoa
Cánh đồng vàng ươm tình thương còn chan chứa
Cúm núm gọi đàn giờ đồng hồ kêu còn dang dở
Điệp khúc quê bản thân còn đợi mãi tình anh.

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi
Tác giả: Chưa rõ

Tôi sinh đi ra điểm miền quê duyên hải
Đất TP Hải Phòng ham mải cánh buồm nâu
Biển quê tôi vô cùng đẹp mắt và vô cùng giàu
Hoàng thơm cho tới với 1 color tím biếc
Thời gian dối trôi bám theo thế hệ ăn năn tiếc
Bên cái ngôi trường tao học tập Viết ngày xưa
Tháng 5 về mùa phượng đỏ chót đong đưa
Còn ghi nhớ mãi chiều tắm mưa thôn nhỏ
Có nhiều hôm nắng và nóng ko vờn ngọn cỏ
Cùng đồng chí bám theo gió máy thả diều quê
Bao năm rồi vô nức nở tái ngắt tê
Tìm ký ức yêu thích xa xưa ấy
Thời gian dối trôi như 1 loại sông chẩy
Xa tổn thất rồi ai nhìn thấy được chăng
Nơi quê cũ ơi tình sâu sắc nghĩa nặng
Tuổi thơ nào là say đắm của xa xưa ..

Top 1001 bài bác 🔹Thơ Nhớ Nhà, Xa Nhà Hay🔹 xúc động nhất

thơ mưa buồn

Câu Thơ Trời Ủ dột Trời Đổ Cơn Mưa

Câu Thơ Trời Ủ dột Trời Đổ Cơn Mưa hoặc nhất gửi cho tới chúng ta coi tăng.

Ngày buồn nhất là ngày trời sập cơn mưa
Trời buồn, trời sập cơn mưa
Em buồn, em khóc sao ko không còn buồn?

Trời buồn trời sập cơn mưa
Em buồn em vẫn sớm trưa lên đường về
Ai ko lưu giữ vẹn tiếng thề
Để em một bóng não nuột nhìn mưa

Trời buồn trời sập cơn mưa
Ta buồn mệt rũ rời nghe mưa thì thầm
Gửi tình vô vùng lặng câm
Hạt rơi phân tử rớt rơi sai đôi mắt ta
Thế là không còn một mùa hoa
Thế là em đang được xa cách tao tổn thất rồi
Dòng đời.. sông nước bèo trôi
Một thời nhằm ghi nhớ xa cách xôi 1 thời..

Thơ Tâm Trạng Mưa Buồn

Đừng tất tả lướt qua loa những loại Thơ Tâm Trạng Mưa Ủ dột nhằm thể hiện nay xúc cảm của tôi chúng ta nhé.

Mưa Buồn
Tác giả: Hoài Vân

Hôm ni bên trên phố với mưa bay
Ướt lối về ngang ngõ, đàng lầy
Hai mặt hàng cây ngả nghiêng cái lá
Lọt chút mưa buồn, rơi kẽ tay.

Lướt thướt mi em chợt kỳ lạ cay
Bỗng rớt nơi đây giọt lệ dài
Tan hòa với gió máy, mưa lôi cuốn
Để mái đầu buồn bên trên cái vai.

Mưa Đêm Buồn
Tác Giả: Lê Hương‎

Mưa tối buồn lắm cố tri ơi
Thức tu trà khuya chỉ mất tôi
Với giờ đồng hồ mưa rơi bên trên gác vắng
Nghe buồn ăn mòn ngược tim côi

Mưa bám theo gió máy hắt qua loa tuy nhiên cửa
Khơi khêu gợi vô tao nỗi ghi nhớ người
Từng giọt mưa rơi từng giọt nhớ
Nỗi buồn cứ thế căn vặn sao nguôi

Nỗi buồn cứ thế căn vặn sao nguôi
Tri kỉ giờ xa cách tận cuối trời
Nhớ….ham muốn sang trọng thăm hỏi tuy nhiên chẳng được
Chỉ vì như thế đang được cơ hội trở song nơi

Trà khuya tu cạn tuy nhiên nghe đắng
Đắng vị trà hoặc vì như thế đắng môi
Gió buốt mưa tối buồn ảo não
Chạnh lòng gọi khẽ cố tri ơi….

Tuyển lựa chọn chùm 🌳Thơ Tình Ủ dột Về Tình Yêu🌳 khổ cực, day dứt

thơ mưa buồn

Thơ Mưa Bão Buồn

Có thể chúng ta đang được dò xét kiếm câu Thơ Mưa Bão Ủ dột.

Ước Nguyện
Tác giả: Nguyễn Ký

Trần gian dối bể cay đắng rõ ràng ràng
Mưa nhiều lũ lụt tràn ngập tía miền
Nắng thì trời rét như điên
Hoả thiến tỏa khắp triền miên từng ngày

Đau lòng trước cảnh thiên tai
Cầu ao ước Đức Phật đi ra tay phỏng đời
Quyền năng phép màu tuyệt vời
Ra tay cứu vớt vớt miếng đời cay đắng đau

Thương người ngài chẳng biết sao
Lời khuyên răn của bụt bên cạnh nhau ở hiền
Đừng vì như thế vật hóa học kim tiền
Mà quên xuất xứ tổ tiên ông bà

Anh em phải ghi nhận thuận hoà
Yêu thương phụng chăm sóc u phụ thân về già
Việc thực hiện thì nên thiệt thà
Đừng ăn ăn năn lộ rườm thẩm tra mang đến nhau

Bây giờ nên suy nghĩ ngày sau
Hôm ni thừa hưởng 1 tương lai trả mười
Cuộc sinh sống luôn luôn nở nụ cười
Cho tâm thảnh thơi người xem quí nhau

Trần gian dối muôn cảnh nhiều màu
Tâm lành lặn tánh thiện kiếp sau hưởng trọn nhàn

Xin Đừng
Tác giả: Lý Mại

Xin chớ mưa nữa mưa ơi
Em tôi ướt át,ướt đẫm rét mướt thân thuộc trời mây đen
Xin mây chớ kéo về đêm
Em tôi đang được ngủ say men tình nồng

Mưa rơi thực hiện ướt át,ướt đẫm môi hồng
Xin chớ thổi gió máy bảo dông chiều về
Mưa ơi ! ngấm rét mướt tóc thề
Xin chớ mưa nữa tê tái lòng người

Mưa về hồn rét mướt đơn côi
Gót son ngấm nước em tôi rung rinh mình
Mưa chi ướt át,ướt đẫm áo tơ mành
Thân bới lá liễu bên trên cành gió máy đưa

Xin chớ sấm động tạo ra mưa
Em tôi nhức xót nắng và nóng trưa hạ vàng
Xin chớ mây phủ giăng ngang
Tình em mới nở đang được tàn vô mưa

Tôi van phân tử nắng và nóng uỷ thác mùa
Hạt sương bên trên lá chớ đùa em tôi
Xin chớ mưa nữa mưa ơi
Giọt sầu em cạn trót tiếng ghi nhớ nhung

Xin chớ gieo gió máy ngày đông
Để em tôi rét mướt cô chống tối mưa
Cho em phân tử nắng và nóng ban trưa
Để em sưởi rét tình xưa hững hờ

Xin mang đến một ít chiêm bao mơ
Một vầng trăng sáng sủa mặt mũi bờ yêu thương thương
Cho em bước tiếp con cái đường
Tình yêu thương em đang được vương vấn lệ trào

Xin chớ thay đổi nguyệt thay cho sao
Hạt mưa trĩu nặng xuyến xao cõi lòng
Xin chớ ! em vẫn đợi mong
Em tôi rét mướt lắm nụ hồng thân thuộc mưa

Thơ Chế Mưa Buồn

Gửi tăng cho tới chúng ta câu Thơ Chế Mưa Ủ dột vui nhộn và bá đạo nhất.

Tôi Ghét Trời Mưa
Tác giả: Chưa rõ

Trời ơi tui ghét bỏ trời mưa
Ghét luôn luôn color tím chẳng ưa tí nào
Trời ơi mưa mãi tuôn trào
Vậy là lục chén ào ào tuôn ra

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

Mưa ơi thôi chớ rơi nữa nhé!
Cho tao dò xét một ít nắng và nóng hanh hao hao
Cho sớm mai tăng vật liệu nhựa sống
Để em về ko ướt đầm cơn mưa…!

Không Đề
Tác giả: Chưa rõ

Trời buồn trời sập cơn mưa
Chế buồn chế nhìn kể từ trưa cho tới chiều
Ngắm xong xuôi chế lại thực hiện liều
Chơi dăm tía loại thực hiện trớ trêu chồng

Tổng hợp ý những câu 💮Thơ Lục Bát 2 Câu Ngắn Chế Vui💮 tuyệt vời nhất

thơ mưa buồn

Thơ Mưa Ủ dột Ngày Chủ Nhật

Chia sẻ tăng cho tới chúng ta câu Thơ Mưa Ủ dột Ngày Chủ Nhật lôi kéo nhất.

Chủ Nhật
Tác giả: Mạc Phương

Chiều mái ấm nhật em ôm sầu cô lẻ.
Lại 1 mình lặng lẽ với niềm nhức.
Ngày nghỉ ngơi lễ tuy nhiên tao vẫn ko nhau.
Nên khu đất trời khóc thương buồn nhân thế.

Đôi đôi mắt huyền lại nghẹn ngào ngấn lệ.
Vẫn mịt quáng gà giăng kín lối anh về.
Có còn đâu tiếng ước hứa chiều quê.
Hoa ngập lối vô bóng lặn hạ nắng và nóng.

Bao lâu rồi em ngập chìm tối white.
Vắng thương cảm, vắng tanh ân ái đậm nồng.
Cả vòng đeo tay ôm xiết những ước ao ước.
Và niềm hạnh phúc được cùng nhau mãi mãi.

Cơn sóng lũ gian khổ nhức tái tê.
Lại thét gào vô tối white ko anh.
Gió ào ào qua loa cõi lòng lành lặn rét mướt.
Mong bọn chúng bản thân sưởi rét lại tình xưa.

Chiều mái ấm nhật..vẫn rầu rĩ trận mưa !

Gửi Người Phương Xa
Tác giả: TTL

Chúa vẫn ở lặng bên trên thánh giá
Ta ngồi chổ cũ ghi nhớ người xa
Tiếng chuông vang dội tàn buổi lễ
Thoảng mùi hương mùi hương tóc giờ đồng hồ ai ca

Ngày mái ấm nhật buồn mưa lại rơi
Nhớ ai đàng cũ kiểm đếm bước côi
Gió thổi phân tử mưa cất cánh ướt át,ướt đẫm mắt
Mưa chẳng tương đương mưa khi mặt mũi người

Tháng bảy lại về trời mưa ngâu
Ngân Hà, Ô Thước đang được bắt cầu
Ngưu, Chức hàng năm còn được gặp
Nhớ người, ngồi kiểm đếm giọt mưa ngâu

Tháng tám dường như đang được cuối hè
Sân ngôi trường còn rộn ràng giờ đồng hồ ve
Phấn white, phượng hồng ai vứt lại
Đem bám theo mùa hè, bước lên xe

Tháng chín, giảng đàng tấp nập như chợ
Ngồi mặt mũi hành lang cửa số ngó trời mơ
Lời thầy giảng bài bác như kinh tụng
Tiếng chuông tan lớp tỉnh cơn mơ

Ngày mon qua loa mau …. chẳng đợi chờ
Những ngày thân thuộc ái, bao nhiêu loại thơ
Gửi bám theo phong vân về xứ lạ
Một chút dư mùi hương thuở đợi đợi .

Xem thêm: ngày sát chủ năm 2023